
Vòng 22 Bundesliga tưởng như là một vòng đấu dễ thở với các đội bóng trong nhóm dẫn đầu, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Cả Bayern, Dortmund, M’gladbach đều gặp phải sự kháng cự rất mạnh từ các đội chủ nhà đang vẫy vùng với cuộc chiến trụ hạng và kết quả mà họ nhận được là rất khác nhau.
Trên sân Mage Solar, Bayern bất lực hoàn toàn trước Freiburg (0-0). Trong khi đó, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tại Berlin và K’lautern, lần lượt Dortmund (1-0) cùng M’gladbach (2-1) vẫn biết cách để giành trọn 3 điểm sau những chiến thắng sát nút. Trong quá khứ, Bayern thường là đội tận dụng rất tốt những thời cơ như thế này. Tuy nhiên, điều đó đã không diễn ra tại vòng 22. Vậy, điều gì đã khiến mọi chuyện đảo lộn?
Có thể thấy rằng khác biệt lớn nhất giữa Bayern so với Dortmund và M’gladbach thời điểm hiện tại chính là ở tinh thần. Dortmund và M’gladbach cho thấy một tập thể gắn kết giúp họ vượt qua khó khăn. HLV Klopp vẫn tìm ra cho Dortmund những ngôi sao để giải quyết trận đấu mà tại Berlin là Grosskreutz, cầu thủ ghi bàn duy nhất. Trong khi đó, sự gắn kết giúp M’gladbach tiếp tục duy trì một lối chơi phòng ngự chắc chắn (2 bàn thua trong 7 vòng gần đây) ở những phút cuối trên sân K’lautern để bảo toàn chiến thắng 2-1.
Còn Bayern? Trước một Freiburg phòng ngự phản công hợp lý, sự rời rạc trong lối chơi khiến các học trò của HLV Heynckes bất lực. Thậm chí, dù giành tới 61% thời gian kiểm soát bóng nhưng Bayern lại tạo ra ít cú sút hơn đối phương (8 so với 11).
Nguyên nhân sâu xa khiến Bayern sa sút, không khác, chính là những rắc rối ở hậu trường. Tại đội bóng xứ Bavaria, các cầu thủ dường như đã không còn cùng nhìn về một hướng. Cụ thể, 23 cầu thủ Bayern đã chia thành 6-7 nhóm khác nhau và dường như chỉ chơi khép kín trong những nhóm đó. Điều đáng nói là trong số này, Ribery và Van Buyten ở 1 nhóm, Robben đứng riêng một mình và thậm chí các cầu thủ Đức cũng chia thành 3-4 nhóm khác nhau.
Chính sự chia tách trong các mối quan hệ cá nhân bên ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng phối hợp của các cầu thủ trên sân. Minh chứng cho sự bất đồng sâu sắc chính là tình huống diễn ra tại vòng 3 Cúp QG Đức. Đó là khi Robben dứt điểm ghi bàn quyết định giúp Bayern hạ Bochum 2-1 đúng vào phút 90 nhưng tất cả các cầu thủ Bayern lại chạy tới chia vui cùng... Ribery, người đã có đường chuyền quyết định cho tiền vệ người Hà Lan.
Trong quá khứ, Bayern từng được gắn biệt danh FC Hollywood với những dàn sao và một hậu trường đầy phức tạp. Nhưng ở thời điểm như vậy, vẫn có những thủ lĩnh thực sự như Matthaues, Effenberg, Kahn, Ballack... để giúp đội bóng đứng dậy. Còn giờ đây, ai sẽ là người “giải phóng” Bayern...? Một câu hỏi quá khó cho cả BLĐ Bayern vào thời điểm này!
Bongdaplus.vn