
Bundesliga đang muốn tìm một "Kagawa thứ hai"
“Trước đây, rất khó có thể đề nghị các cầu thủ từ Nhật Bản tới đây (Bundesliga - PV) chơi bóng. Trong khi có rất nhiều nhu cầu của các câu lạc bộ”, Ken Wakatsuki, một người đại diện Nhật Bản nhưng trưởng thành tại Đức cho biết.
Chính Wakatsuki là người đưa Usami trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử của Bayern, năm 2011. Usami đã không thể làm nên điều gì đó tại sân Allianz Arena, nhưng anh đã hòa nhập Bundesliga tốt hơn mùa này, trong màu áo Hoffenheim, với 2 bàn thắng. Inui thậm chí đã có 3 bàn cho Frankfurt, trong khi Kiyotake cũng có tên trong danh sách các cầu thủ ghi bàn.

Usami đang chơi cho Hoffenheim
“Bóng đá đã thay đổi”, Wakatsuki nói tiếp. “Phong cách bóng đá hiện đại mở ra nhiều cơ hội cho các cầu thủ Nhật Bản”.
Những Lionel Messi (cao 1m69), Iniesta và Xavi (cả hai đều cao 1m70), những ngôi sao của Barcelona đang giúp các cầu thủ, đặc biệt đến từ châu Á như Nhật Bản, tự tin hơn khi họ đang gặt hái thành công rực rỡ với lối chơi ban chuyền ngắn, đang được ngày càng nhiều các đội bóng học tập.
Một người hành nghề đại diện tại Đức khác, Thomas Kroth, nhớ lại, rằng “một thời gian rất dài, luôn có một quan niệm về các cầu thủ Nhật Bản là: quá nhỏ bé, quá mỏng cơm. Tôi luôn luôn quả quyết: Đó là sức mạnh của họ! Tốc độ, thông minh và chơi nghệ thuật. Sự nhận thức đã thay đổi, và thành công của Hasebe tại Wolfsburg và Kagawa ở Dortmund là ví dụ tuyệt vời”.
Một yếu tố khác giúp các cầu thủ Nhật Bản ngày càng hấp dẫn các đội bóng Đức, đó chính là tinh thần. Từ khi còn nhỏ, họ đã được dạy dỗ tính kỷ luật và làm việc chăm chỉ, sẵn sàng hòa nhập với bất cứ môi trường nào để tồn tại và vươn lên.

Hiroshi Kiyotake
Thomas Kroth khẳng định sự phát triển của các cầu thủ Nhật Bản tại Đức, cũng như châu Âu sẽ tiếp tục: “Có rất nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng tại Nhật Bản”. Còn Wakatsuki tiết lộ: “Tôi sẽ đưa nhiều người nữa tới đây”.
của thày trò ông Alberto Zaccheroni trong trận giao hữu ngay tại Paris hôm thứ Sáu là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự lớn mạnh của đội tuyển Nhật Bản, với thành phần hầu hết đang chơi bóng trên khắp châu Âu.
Chủ tịch Nuernberg, Martin Bader gần đây lại quay trở lại Nhật Bản để đi tìm nhân tố mới cho đội bóng. Ông quả quyết đến một ngày giá chuyển nhượng các cầu thủ Nhật Bản sẽ tăng: “Cái ngày khi bạn chỉ phải bỏ ra một khoản tiền nhỏ để sở hữu Kagawa sẽ qua”.
Tuy nhiên, khi nào lương của những cầu thủ đến từ xứ sở Mặt trời mọc và phí chuyển nhượng vẫn còn thấp, chừng đó các câu lạc bộ tại Budesliga vẫn sục sạo từng ngõ ngách để có thể tìm ra những “Kagawa thứ hai”.