
Bundesliga 2012/13: Nở rộ những đội bóng một người
Tiêu biểu nhất cho hình ảnh này chính là trường hợp của Ibisevic tại Stuttgart. Trong 17 trận tại lượt đi, Ibisevic ghi 10 bàn và 3 lần kiến tạo cho đồng đội lập công trong tổng số 21 bàn thắng của đội bóng miền Tây Nam. Với 13 lần đặt dấu giày vào các bàn thắng của đội nhà, Ibisevic góp công vào 61,9% số bàn thắng của Stuttgart. Một tỷ lệ quá cao và nó cho thấy sự phụ thuộc cực lớn của Stuttgart vào chân sút người Bosnia.
Nhưng Stuttgart không phải là đội duy nhất đối mặt với tình cảnh này. Cho dù không phụ thuộc hoàn toàn nhưng phong độ của Rudnevs (Hamburg), Kiessling (Leverkusen), Kiyotake (Nuernberg) hay Diego, Bas Dost (Wolfsburg) cũng ảnh hưởng rất nhiều tới các đội bóng (xem bảng thống kê). Điều này dẫn đến hệ quả là sự thất thường của các đội trên. Bởi ngoại trừ Leverkusen là đội có phong độ ổn định tại lượt đi Bundesliga 2012/13 thì những CLB còn lại như Stuttgart, Hamburg hay Wolfsburg đều lúc thăng lúc trầm và đang đứng ở những vị trí hết sức bấp bênh trên BXH.
Đây cũng được xem là một điểm yếu của Bundesliga và nó giải thích tại sao các đội bóng được đánh giá tiềm năng như Stuttgart, Hamburg hay Wolfsburg… lại chơi thất thường và gây thất vọng ở những mùa gần đây. Nguyên do sâu xa là bởi những đội bóng này không có khoản ngân sách đủ lớn để bổ sung chiều sâu. Điều đó khiến họ phải tận dụng tối đa sức mạnh trong đội hình đang có, đặc biệt là những ngôi sao trên hàng công, bất chấp những rủi ro có thể ập đến bất kỳ lúc nào…
