
Tổng kết lượt đi Bundesliga: Bayern trở lại vị trí thống trị
Có quá nhiều ngôi sao của đội đầu bảng tỏa sáng ở lượt đi khi Bayern Munich thống trị gần như tuyệt đối. Franck Ribery khủng bố mọi hàng thủ khắp nước Đức. Thomas Muller ghi 9 bàn và có 9 đường chuyền quyết định trong 16 trận. Hợp đồng mới vào mùa hè Dante là tân binh thành công nhất của giai đoạn lượt đi. Holger Badstuber có tỉ lệ đường chuyền chính xác nhiều nhất giải. Cây trường sinh Philipp Lahm và gương mặt trẻ Xherdan Shaqiri. Quá nhiều lý do khiến Bayern dẫn trước 9 điểm, ghi 44 bàn và chỉ để thủng lưới 7 bàn sau giai đoạn một.
Rene Adler
Sự nghiệp của thủ thành này đã đứng trước nguy cơ kết thúc sớm sau hơn một năm chấn thương đầu gối. Nhưng chỉ vài tháng sau khi trở lại, Adler giành được 76% số phiếu trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Hamburg trên tờ Hamburger Morgenpost, với hơn 30.000 người tham gia. Tạp chí bóng đá Đức Kicker thì cho anh điểm B+, đứng thứ hai trong các thủ môn ở Bundesliga.

Những hiện tượng
2 hiện tượng của mùa giải là Mainz và Freiburg, đang đứng thứ 5 và 6 đầy bất ngờ ở Bundesliga. Dưới sự dẫn dắt của những HLV tài năng và đầy cảm xúc Thomas Tuchel và Christian Streich, cả 2 đội bóng miền nam đang chơi vượt xa kỳ vọng. Các ngôi sao của Freiburg là Daniel Caligiuri, Cedric Makiadi và Max Kruse, trong khi Mainz có Adam Szalai, Nicolai Muller, và Marco Caligiuri.
Nhưng ấn tượng lớn nhất có lẽ là đội mới thăng hạng Frankfurt, hiện đang chễm chệ ở vị trí thứ tư. Những ngôi sao của họ bao gồm Pirim Schwegler, Sebastian Rode, Alex Meier, Stefan Aigner và Takashi Inui. 27 trong 33 bàn thắng của họ đến từ khu vực giữa sân, trong đó Meier có 11 bàn, cho thấy sức mạnh ở tuyến giữa của đội bóng này.
Klaas-Jan Huntelaar
“Thợ săn” có vẻ đã để mất khẩu súng trường vài tháng trước khi anh giằng co về một hợp đồng mới với Schalke. Giờ thì mọi việc đã được thu xếp xong và chân sút người Hà Lan có thể bắt đầu hành trình tìm lại phong độ mỗi bàn một trận từng giúp anh giành ngôi Vua phá lưới Bundesliga mùa trước. Sau khi ghi 2 bàn trong 2 trận đầu, Huntelaar chỉ có thêm 3 bàn nữa cho tới khi lượt đi kết thúc. Mặc dù chơi rất tốt ở Champions League, Schalke không thắng 7 trận liền ở trong nước, chủ yếu là do phong độ của Huntelaar.

Hoffenheim
Là đội để thủng lưới nhiều nhất giải sau lượt đi, 41 bàn, Hoffenheim yếu toàn diện và chỉ còn là cái bóng mờ của hiện tượng cách đây vài mùa giải. Tạp chí Kicker không cho bất cứ thành viên nào trong đội hình của họ điểm cao hơn C-, một sự đánh giá xác đáng. Họ vẫn hơn 2 đội bét bảng Augsburg và Greuther Furth, nhưng mục tiêu của Hoffenheim vào đầu mùa chắc chắn không phải là kết thúc năm với vị trí thứ 16 với chỉ 12 điểm trong tay, kém khu vực an toàn tới 7 điểm.
Những thất vọng cá nhân
Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của lượt đi là người Hà Lan bay Arjen Robben. Anh mất vị trí vào tay Thomas Muller. Có lẽ thời gian của Robben tại Munich đã bước vào hồi kết. Nhưng Robben chưa phải là người gây thất vọng nhất. Vị trí đó thuộc về Renato Augusto. Tiền vệ kiến tạo người Brazil đã trở vệ lại SC Corinthians từ Bayer Leverkusen vài ngày trước với giá 2,5 triệu euro, khoảng 1/5 số tiền Bayer bỏ ra để đưa anh về mới hồi năm ngoái. Cầu thủ 24 tuổi này chỉ chơi 6 trận tại Bundesliga, đều là vào sân thay người. Trong 3 trận mà anh chơi nhiều hơn 5 phút, Leverkusen không thắng nổi trận nào.