HLV Heynckes đã nuông chiều nhiều ngôi sao dù họ có lúc chỉ còn là cái bóng - Ảnh Getty
Đây không phải lần đầu tiên HLV Heynckes có biểu hiện nhún nhường trước những áp lực của cầu thủ như vậy. Ở giữa lượt đi, khi Arjen Robben vừa trở lại sau chấn thương và muốn được đá chính, nhà cầm quân lão làng này đã phải thay đổi công thức cũ, vốn vận hành rất trơn tru với chuỗi 9 trận toàn thắng, để lấy vị trí cho ngôi sao người Hà Lan. Kết quả là trong trận tái xuất gặp Hoffenheim, Robben đã có màn trình diễn tệ hại nhất trong sự nghiệp và chỉ vài vòng sau lại…tái phát chấn thương. Còn Bayern cũng đánh mất một trận thắng và quan trọng hơn, cả sự tự tin trước đó, đến giờ vẫn phải tìm lại công thức hủy diệt của giai đoạn đầu lượt đi.
Không chỉ có vậy, ông Heynckes cũng tỏ ra khá ưu ái cho nhiều ngôi sao khác như Philipp Lahm hay Thomas Mueller. Lahm là một trong những người mắc lỗi nhiều nhất hàng thủ từ đầu mùa tới giờ và ở trận gặp Hamburg vừa qua, cũng rất sơ hở, để Sala mở tỷ số. Tuy nhiên, hậu vệ trái này chưa một lần bị cảnh cáo, vẫn luôn luôn có suất đá chính dù ông Heynckes không thiếu phương án thay thế. Trong khi đó, Mueller kể từ vòng 7 tới nay thi đấu rất thiếu hiệu quả (tịt ngòi, chỉ có 4 pha kiến tạo) và luyện tập cũng thiếu tích cực (từng bị trợ lý HLV phê bình). Nhưng ngôi sao trẻ này chỉ phải đá dự bị trong trận gặp Villarreal, một trận đấu thủ tục.
Việc quá chiều chuộng các ngôi sao của HLV Heynckes có thể gây ra vô số vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng tới Bayern. Thứ nhất, nó khiến các “cậu ấm” thiếu nỗ lực trong luyện tập và thi đấu do tin chắc suất đá chính của mình không thể đụng đến. Thứ hai, nó khiến các cầu thủ dự bị không có nhiều cơ hội ra sân, gây ra sự ức chế cho nhóm này cũng như dẫn đến giảm tính chiến đấu của đội hình 2. Mới đây, Franck Ribery cũng đã bày tỏ sự lo ngại thiếu phương án thay thế nếu những trụ cột như anh vắng mặt. Còn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Daniel Pranjic hay Ivica Olic cũng đã đòi ra đi quyết liệt do rất ít được thi đấu.
Dĩ nhiên, Bayern cần có một bộ khung ổn định trong đó các ngôi sao chiếm giữ những mắt xích quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên, HLV Heynckes cần phải xoay vòng thường xuyên hơn và mạnh dạn cho các cầu thủ trẻ được xông pha nhiều hơn như cách HLV Louis van Gaal đã áp dụng cách đây gần ba năm. Có như vậy, “Hùm xám” mới có thể phát hiện thêm được những tài năng trẻ như Holger Badstuber hay Thomas Mueller, qua đó buộc các ngôi sao phải chiến đấu hết mình để giữ vị trí.
Bayern sắp có Shaqiri Đã nhắm Xherdan Shaqiri cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới nhưng trước sự nhòm ngó của nhiều đại gia khác, nhiều khả năng Bayern sẽ nhanh tay hoàn tất sớm phi vụ với cầu thủ chạy cánh tài năng này. Theo tờ Kicker, có thể ngay trong tuần này, Bayern sẽ đạt được thỏa thuận với ngôi sao trẻ người Thụy Sỹ cũng như CLB chủ quản Basel với mức giá 10 triệu euro. Shaqiri có gốc Albania, chỉ cao 1m70, năm nay mới 20 tuổi nhưng đã có 3 năm thi đấu chuyên nghiệp, từng dự World Cup 2010, có 17 lần thi đấu cho tuyển Thụy Sỹ, ghi 4 bàn. Ở vòng 1/8 Champions League tới, khi Bayern và Basel gặp nhau cũng sẽ là cơ hội để cho Shaqiri chứng minh khả năng với “Hùm xám”. 0 Tiếp tục tịt ngòi trong trận gặp Hamburg, Thomas Mueller đã nâng tổng số phút tịt ngòi lên tới 1128 phút. Trong thời gian này, Mueller chỉ đóng góp vỏn vẹn 4 pha kiến tạo. 2 Mùa này, hậu vệ trái Daniel Pranjic mới được ra sân vỏn vẹn…2 phút. Hai năm dưới thời Van Gaal, Pranjic được ra sân 48 lần, thi đấu khoảng 3200 phút. 4 Ngoài Pranjic, nhiều cầu thủ khác cũng phải chịu chung số phận như Takashi Usami (21 phút), Diego Contento (42), Nils Petersen (136) và Ivica Olic (142), trong đó Olic là cứu tinh của Bayern trong cả 2 trận gần đây. Roshi giúp Cologne thoát hiểm Trước vòng 20, Cologne đang bị bủa vây bởi muôn trùng khó khăn khi toàn thua cả 3 trận gần đây, sắp rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ”, lại mất chân sút chủ lực Lukas Podolski. Tuy nhiên, tiền vệ người Albania Odise Roshi đã cứu nguy cho đội nhà khi ghi bàn duy nhất giúp “Chú dê” đánh bại Kaiserslautern 1-0 ngay trên sân khách. Với 3 điểm kiếm được từ trận này, Cologne đã leo lên vị trí thứ 9, hơn khu vực nguy hiểm 6 điểm. Trong khi đó, Kaiserslautern đã nâng số trận không biết mùi chiến thắng lên tới con số 11. Ở vòng tới, Kaiserslautern còn mất Ariel Borysiuk do phải nhận thẻ đỏ, đây là thẻ đỏ thứ 4 của vòng này. Kết quả vòng 20 Nuremberg - Dortmund 0-2 Leverkusen - Stuttgart 2-2 Hertha Berlin - Hannover 0-1 Schalke - Mainz 1-1 Wolfsburg - Gladbach 0-0 Hoffenheim - Augsburg 2-2 Hamburg - Bayern 1-1 Freiburg - Bremen 2-2 Lautern - Cologne 0-1 Chân sút hàng đầu 17 bàn Mario Gomez (Bayern) 16 bàn Klaas-Jan Huntelaar (Schalke) 15 bàn Podolski (Cologne), Pizarro (Bremen) Lịch thi đấu vòng 21 Thứ Bảy ngày 11/0202h30 Wolfsburg - Freiburg21h30 Bayern - KaiserslauternDortmund - LeverkusenStuttgart - Hertha BerlinBremen - HoffenheimMainz - Hannover Chủ nhật ngày 12/020h30Gladbach - Schalke21h30Augsburg - Nuremberg23h30Cologne - Hamburg |
Trần Khánh An
Thethaovanhoa.vn