
Mặc dù đã nỗ lực ở những phút đầu trước Bremen, nhưng quãng thời gian đó chỉ kéo dài được chừng 10 phút. Và trớ trêu thay, người lĩnh xướng tuyến giữa, là tác nhân chính đẩy Freiburg vào thế chống đỡ chính là Ekici.
Với đội hình gồm 3 tân binh: Affolter, Hartherz và Junuzovic, nhưng Bremen đã thể hiện sự gắn kết ở các vị trí với “mối nối” Ekici xuất sắc bất ngờ. Sự cơ động của hàng tiền vệ đã giúp hàng công Bremen sắc sảo hơn với bộ đôi Rosenberg-Pizarro. Phút 29, ưu thế của Bremen được hiện thực bằng bàn thắng của Pizarro sau đường chuyền của Juzunovic. Mặc dù Freiburg gỡ hòa chỉ sau đó 3 phút (Makiadi), nhưng vẫn có cảm giác Bremen có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Và Bremen cũng chẳng phải đợi lâu khi ở phút 47, Pizarro một lẫn nữa đưa Bremen vượt lên sau pha kiến tạo của Ekici.
Thế nhưng gió xoay chiều quá nhanh với 2 quyết định thay người của hai HLV, Schaaf và Streich. Đầu tiên là Streich chơi bài “được ăn cả ngã về không” khi tung tới 2 tiền đạo Reisinger và tân binh Santini vào sân. Sau đó, Schaaf mắc sai lầm nghiêm trọng khi rút Ekici, thay bằng Marin. Thế công của Bremen bị phá vỡ, họ chủ động lùi về chơi phòng ngự phản công dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn của Marin. Hệ quả là Freiburg kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Chỉ 8 phút sau khi thay Ekici ra, Bremen nhận trái đắng. Phút 70, Freiburg cân bằng tỷ số với pha ghi bàn của Schmid sau một lỗi của Hartherz bên cánh trái. Chưa chịu dừng lại, Freiburg tiếp tục oanh tạc một Bremen dần “nhũn” vì cách chơi rụt rè, đầy sợ hãi. Suốt 20 phút còn lại, Freiburg dồn lên tấn công chứ không phải Bremen. Và may mắn cho đội khách khi họ còn giữ lại được 1 điểm.
BÀN THẮNG
Freiburg: Makiadi (32’), Schmid (70’)
Bremen: Pizarro (29’, 47’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Freiburg: Baumann, Sorg, Krmas, Hoehn, Lumb, Flum, Makiadi, Rosenthal (Santini 62’), Schmid (Caligiuri 74’), Putsila (Reisinger 56’), Jendrisek.
Bremen: Wiese, Fritz, Affolter, Sokratis, Hartherz, Ignjovski, Junuzovic, Trybull (Schmidz 76’), Ekici (Marin 63’), Rosenberg, Pizarro.
Bongdaplus.vn