Cuối cùng thì Michael Ballack cũng phải nhìn thẳng vào thực tế rằng những tháng ngày lăn lộn với sân cỏ của anh không còn bao lâu nữa. Trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail, cựu thủ quân của ĐT Đức thừa nhận anh đã nghiêm túc nghĩ đến khả năng treo giày.
Gánh nặng tuổi tác chỉ là một phần nguyên nhân cản bước Ballack dù vào ngày 26/9 tới anh sẽ bước sang tuổi 35.
“Giờ thì vấn đề tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì tới chuyện thi đấu của tôi nữa. Động lực để tôi tiếp tục chơi bóng là trạng thái sung sức và hứng thú. Tôi không muốn cảnh ngày ngày bực dọc và thức dậy trong đau đớn”, cựu tiền vệ Chelsea thổ lộ.
Có thể ám ảnh chấn thương đã tạm bị đẩy xa. Nhưng hứng thú thì ngày càng là điều xa xỉ với Ballack. Ở Leverkusen bây giờ, anh thường xuyên phải đánh bóng băng ghế dự bị. Suất đá chính ở vị trí “2 số 6” thuộc về Simon Rolfes và Lars Bender. Suốt 4 vòng đấu đã qua ở Bundesliga, anh mới được ra sân duy nhất 1 lần (thi đấu 84 phút trong trận thắng Bremen 1-0).
Thế "tiến thoái lưỡng nan" của Ballack tại Leverkusen được thể hiện rõ nhất qua tin đồn Wolfsburg chiêu mộ hụt anh vào những ngày cuối của TTCN Hè vừa rồi. Nếu ngôi sao từng 3 lần giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức" cứ phải tiếp tục sống mòn như hiện tại thì rất có thể tương lai sự nghiệp của anh sẽ phụ thuộc nhiều vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Nguồn Bongdaplus.vn