
Bremen một lần nữa trải qua cơn ác mộng thực sự (thua 0-5) tại Gelsenkirchen khi chạm trán Schalke.
Ít ai tưởng tượng được họ lại thất bại thảm hại đến thế. Thua Schalke tới 5 bàn không gỡ, Bremen nhận cú tát mạnh ngay trước Giáng sinh. Dù vẫn giữ được vị trí thứ năm sau lượt đi, thành tích không hề tệ nếu nhìn vào lực lượng của họ ở thời điểm hiện tại, nhưng rõ ràng, Bremen đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng với tương lai không biết sẽ còn tệ hại đến mức nào.
HLV Thomas Schaaf và GĐTT Klaus Allofs, những người bất khả xâm phạm ở Bremen suốt từ năm 1999 đến nay đã từng chột dạ. Thậm chí họ đã bị hồ nghi sẽ mất ghế sau thành tích tệ hại mùa trước, cùng sự khởi đầu không tốt mùa này với lực lượng ngày càng bị bòn rút. Nhưng cuối cùng họ vẫn ngồi đó như những tượng đài, bất chấp Bremen đang đánh mất hình ảnh của một đội bóng lớn. Và bây giờ, khi Bremen liên tiếp nhận những cú đấm chí mạng, họ vẫn… ngồi yên, bó tay và chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Rosenberg rồi Pizarro đã ra tay cứu Bremen nhiều lần, nhưng họ không thể đóng vai người hùng mãi khi Bremen không còn ai xứng đáng gọi là ngôi sao. Có thể Schaaf và Allofs viện dẫn vị trí thứ 5 vẫn là “rất khả quan”, nhưng đó chỉ là sự giả tạo, che đậy một thân thể đang ngày càng cằn cỗi.
Lý do chính để Bremen vẫn còn đứng thứ năm là sự bất ổn của nhóm đứng sau, trong đó có Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim, Hamburg, Wolfsburg… Cứ nhìn vào số bàn thua mà Bremen đã nhận (31 bàn, chỉ ít hơn Freiburg và Cologne) sẽ thấy Bremen đang gặp vấn đề về phòng ngự từ khi bán trung vệ Metersacker. Đó là hậu quả của việc Bremen tận thu mà không chịu chi. Nhưng điều nguy hiểm nhất mà Bremen phải đối mặt là mất đi tầm vóc của đội bóng lớn, và đó cũng là cái “tội” lớn nhất của Schaaf cùng Allofs.
Bremen đã thua 6 trận, trong đó họ thua Leverkusen 0-1, thua Dortmund 0-2, thua hiện tượng M’gladbach tới 0-5, là bại tướng của Bayern với tỷ số 1-4. Và bây giờ là họ bị Schalke nghiền nát tới 5 bàn không gỡ. Nếu tình hình này tiếp diễn, Bremen sẽ chỉ còn là đội bóng hạng trung chứ không còn là CLB thuộc nhóm đại gia Bundesliga nữa. Đây là điều rất nguy hiểm với Bremen, bởi nó là phát súng bắn thẳng vào bề dày lịch sử của CLB. Một đội bóng lớn có thể thua một vài trận, thậm chí cả một mùa giải, nhưng không thể thua triền miên trước các đối thủ cùng đẳng cấp như Bremen hiện tại. Vấn đề là sau mỗi trận thua, kẻ bại trận phải rút ra được điều gì?
Bremen đã thua quá nhiều và quá đậm. Vậy họ sẽ có được gì trong mùa Đông này? Có lẽ sẽ chẳng có gì cả ngoài sự thất vọng, ê chề và u ám. Có lẽ, Bremen cũng đã tuyên bố đầu hàng trong cuộc đua giành Đĩa Bạc. Thậm chí việc lọt vào Top 4 để được dự Champions League mùa sau cũng là rất khó nếu họ cứ tiếp tục để thua những đối thủ trực tiếp.
Bongdaplus.vn