Những người Leverkusen nổi tiếng bao dung, và đã quá quen với nỗi đau. Sau cú “ăn ba… hụt” vào mùa 2001-2002, họ đau đớn khi đội bóng bị chế giễu là Neverkusen, trong một mùa giải được ví là “gấp 3 lần sự kinh khủng” (Leverkusen về nhì ở cả Bundesliga, Champions League và Cúp QG Đức). Nhưng họ chỉ đau khi đội bóng đã cố gắng hết sức, mà không thể chống lại sự nghiệt ngã của định mệnh. Khi Tomas Pekhart đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài, một cú đánh đầu vào góc xa, trên khán đài BayArena, một cảnh tượng bi hài đã diễn ra. Các CĐV Leverkusen hát vang: “Ồ, đá đẹp quá nhỉ”. Và sau đó là lời mỉa mai: “Thế này mà đòi đá với Barca à”. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, Nuremberg ghi được 3 bàn vào lưới Leverkusen ở Bundesliga, vào thời điểm mà đội khách thậm chí chỉ thắng được đúng 1/12 trận gần nhất trước khi gặp Leverkusen, và gần như chẳng còn hy vọng gì vào một Giáng sinh an lành (trước chiến thắng này, thì họ đang đứng trong tốp xuống hạng).
Leverkusen đang chơi thất vọng ở Bundesliga- Ảnh Getty
Nhưng trong một ngày mà Leverkusen đã biến thành “ông già Noel”, với sự lỏng lẻo trong phòng ngự và một bộ mặt èo uột trên hàng công, dù được trao tới 73% quyền kiểm soát bóng, đã giúp đội bóng của HLV Dieter Hecking “được tái sinh”, như lời ông sau trận thắng lịch sử này. Ngược lại, GĐTT Rudi Voeller của Leverkusen đã tỏ ra vô cùng giận dữ: “Hôm nay rõ ràng là một thảm họa. Chúng ta không thể hiện được bản thân. Đã đến lúc phải trao đổi rồi”. Trao đổi với ai? Chắc chắn là HLV Robin Dutt, người đã buộc phải tự vấn bản thân sau trận thua: “26 điểm quả là thành tích đáng thất vọng. Tôi cần xem xét lại trách nhiệm của mình”.
Việc lọt vào vòng 1/8 Champions League có lẽ đã khiến người Leverkusen quên đi rằng họ đang chơi đáng thất vọng đến thế nào ở Bundesliga (chỉ thắng 2 trận trong 6 vòng gần nhất), với rất nhiều những vấn đề trong lối chơi và cả tinh thần thi đấu, mà tất cả dường như đã vỡ bung ra trong thảm bại trước Nuremberg. Một trận thua có thể khiến các CĐV của họ rợn tóc gáy khi nghĩ đến hai lượt vòng 1/8 Champions League vào tháng Ba. Một đội bóng đã thua tan nát trước “ứng cử viên xuống hạng” ở Bundesliga, liệu sẽ bị băm vằm thành cái gì dưới gót sắt của đội bóng mạnh nhất châu Âu (và có thể là cả thế giới) vào thời điểm này?
Phạm An
Thethaovanhoa.vn