Mùa giải năm ngoái, Thomas Tuchel được nhắc đến như người hùng trẻ tuổi khi dẫn dắt Mainz toàn thắng 7 trận đầu mùa và liên tục tạo ra những điều kỳ vĩ. Lúc đó, nhắc đến Tuchel là nhắc tới chiến thuật thi đấu được thay đổi phù hợp theo từng trận, là một người luôn chạy khắp nơi, chỉ đạo bằng bộ óc và cả tay chân. Nhưng bên cạnh đó vẫn có nụ cười, sự thỏa mãn và niềm vui sân cỏ. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành HLV nổi tiếng, Tuchel đã đánh mất tất cả những phẩm chất ấy.
8 trận liền không thắng, Mainz lún dần xuống đáy BXH. Và Tuchel cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Hình ảnh Tuchel cắn cảu, giận dữ trên sân, gây gổ với trọng tài, thậm chí là mắng nhiếc cả vị trọng tài nữ… xuất hiện ở mọi trận đấu. Tuchel cũng giống như hình ảnh của Mainz vậy, bế tắc, hoảng loạn, lo âu và có cả sự uất ức. Cũng chẳng biết vì Mainz yếu kém nên Tuchel như vậy, hay vì Tuchel như thế nên Mainz sa sút. Chỉ có điều chắc chắn, cả hai yếu tố đều liên quan đến nhau, và Tuchel đang được coi là HLV hay tức giận nhất Bundesliga. Điều đó rõ ràng không tốt cho Mainz, ở thời điểm họ cần sự thoải mái về tư tưởng chứ không phải những câu quát mắng.
Tuchel có lý để tức giận, bởi ông chưa thể định hình lại Mainz, khi đội bóng này đã mất toàn bộ trụ cột từng làm nên rất nhiều kỳ tích ở mùa trước: Schuerrle, Holtby, Fuchs bị bán đi, còn Szalai chấn thương. Những tân binh thì chưa hòa nhập, các cầu thủ cũ thì sa sút phong độ và không tìm thấy cảm hứng chiến đấu, Mainz cứ lịm dần cùng những tiếng hét ngày càng to, ngày càng uất ức của Tuchel.
Stuttgart cũng có một số thay đổi, nhưng điều tích cực là những tân binh Okazaki, Maza, Kvist… đang chơi ngày càng tốt lên. Dù vẫn chưa thực sự ổn định, vẫn có sự thất thường, nhưng nhìn chung, HLV Labaddia đã có được sơ đồ tương đối ưng ý, với điều may mắn là họ luôn có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Trong 6 trận vừa qua, Stuttgart ghi được 11 bàn thì có tới 10 cầu thủ lập công. Có thể coi đó là điều hiếm có đến kỳ lạ, nhưng cũng có thể coi đó là sự đa dạng và đồng đều trong khả năng ghi bàn của Stuttgart. Yếu tố cá nhân là điều khiến Stuttgart chỉ thua 1/8 trận đấu gần đây (thắng 5), và nhích dần đến cuộc đua tranh suất dự Champions League mùa tới.
Tuchel sẽ lại gào thét, giận dữ bên đường pitch, và chừng nào còn hình ảnh đó, Mainz còn chưa thắng!
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Mainz: Wetklo, Pospech, Burgert, Noveski, Fathi, Kirchhoff, Caligiuri, Soto, Malli, Choupo-Moting, Ujah.
Stuttgart: Ulreich, Boulahrouz, Tasci, Maza, Molinaro, Kuzmanovic, Kvist, Harnik, Hajnal, Okazaki, Cacau.
Nguồn: bongdaplus.vn