Tiền vệ Ballack
Hơn 1 năm im tiếng ở Leverkusen, phải tới ngày 28/10 vừa qua, Ballack mới lại ghi được bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga kể từ tháng 5/2006 (thời còn khoác áo Bayern). Đây là dấu ấn quan trọng của cầu thủ đã 35 tuổi, gần như bị quên lãng sau khi trở về từ Chelsea.
Bị chỉ trích dữ dội vì đòi suất đá chính, hờn dỗi HLV Loew, rồi từ chối chơi trận chia tay ĐT Đức (gặp Brazil), Ballack đã tự đánh mất hình ảnh của người từng là thủ quân ĐTQG. Ai cũng nghĩ thời của Ballack đã hết, nhưng cơ hội lại bất ngờ mở ra với anh khi Arturo Vidal đến Juventus, rồi hàng loạt tiền vệ của Leverkusen dính chấn thương . Và khi được nhận băng đội trưởng, Ballack nhanh chóng khẳng định được bản lĩnh và chuyên môn của mình.
Bàn thắng duy nhất giúp Leverkusen có 3 điểm trước Freiburg ở trận đấu vừa qua là minh chứng hùng hồn nhất. Càng tuyệt vời hơn khi bàn thắng đầu tiên của Ballack tại Bundesliga sau hơn 5 năm diễn ra cực nhanh, ngay ở giây thứ 101.Nhưng đúng như danh hiệu “Cầu thủ đen đủi nhất” lịch sử bóng đá Đức, Ballack đã gặp vận xui. Phút 65, trong pha tranh chấp với Rosenthal, anh bị gãy mũi và phải rời sân.
Chưa có thông báo cụ thể, nhưng khả năng Ballack không thể ra sân trong trận làm khách của Valencia ở Champions League là khá lớn. Đây sẽ lại là một mất mát đáng tiếc nữa với Leverkusen.
bongdaplus.vn