
Chủ tịch Steve Morgan của Wolves vẫn bình thản nở nụ cười đón nhận kết quả thất vọng này. Trong khi đó, HLV Terry Connor và GĐĐH Jez Moxey buồn thấy rõ.
Connor nói: “Tôi không thể trách các học trò vì họ đã cố gắng hết sức mình. Tôi cũng tự nhận thấy mình đã làm tất cả những gì có thể. Wolves không rớt hạng vì kết quả tồi tệ ở 10 trận gần đây, mà vì đội đã chơi không tốt trong suốt 35 trận đấu đã qua ở Premiership”. Cả Connor lẫn ngôi sao Karl Henry đều thừa nhận đội bóng chủ sân Molineux… chưa đủ trình độ trụ hạng tại Premiership.
Wolves “lập thành tích” nhiều cái “nhất” đáng buồn tại Premiership 2011/12 tính đến thời điểm này. Đó là đội thắng ít nhất (5 trận), thua nhiều nhất (22 trận), thủng lưới nhiều nhất (75 bàn), và tất nhiên là ít điểm nhất (23 điểm). Wolves còn kém nhóm an toàn 11 điểm trong khi chỉ còn 3 trận trong tay.
Đội bóng của Connor trở thành CLB đầu tiên rớt hạng tại Premiership mùa này. Sẽ cần phải có những thay đổi lớn, cùng nỗ lực vượt bậc mới mong giúp Wolves sớm trở lại giải đấu đẳng cấp cao nhất tại xứ sở sương mù. Wolves từng có một HLV giỏi (Mick McCarthy), nhưng cựu HLV tuyển Ireland cũng không thể vực dậy một đội bóng kém chất lượng và kinh nghiệm. Wolves đã chơi rất nhiệt tình ở trận gặp Man City, thậm chí có nhiều thời điểm tỏ ra không hề thua kém đối thủ đang tranh chấp chức vô địch Anh cùng với M.U. Tuy nhiên, sự mất tập trung cùng hàng thủ kém cỏi đã khiến Wolves phải trả giá đắt bằng một trận thua cùng suất rớt hạng.
Sau Wolves, những đội nào tiếp theo sẽ theo chân? Bolton, Blackburn, Aston Villa, Wigan, Queens Park Rangers đang trong vòng nguy hiểm. Từng trận đấu ở những vòng còn lại đều là những trận mang tính then chốt đối với các CLB kể trên.
Bongdaplus.vn