
Man United đã gây thất vọng lớn với màn trình diễn bạc nhược trước Everton tối qua. M.U chọc thủng lưới Everton 4 bàn nhưng cũng bị đối phương hoàn trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi. Sự hớ hênh của hàng phòng ngự Quỷ đỏ tạo điều kiện cho Everton có cuộc ngược dòng ngoạn mục. Trận hòa trước Everton không những khiến M.U bị Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm, mà còn khiến đội quân của Sir Alex đứng trước nguy cơ bị soán ngôi.
Dưới đây là những điểm cộng và trừ của M.U sau trận hòa 1-1 với Everton.
1. Man United đón Man City trở lại cuộc đua vô địch
Man United tự làm khó mình khi thủ hòa trước đội không còn mục tiêu phấn đấu như Everton. Lối chơi, cách tiếp cận trận đấu, tinh thần của M.U khiến các fan cực kỳ thất vọng. Thậm chí nếu may mắn hơn, Everton đã có thể vươn lên dẫn trước M.U 2 bàn trong khoảng thời gian 20 phút đầu. Nhưng M.U vẫn luôn là M.U, họ chơi không hay nhưng luôn biết cách chọc thủng lưới đối phương. Sau khi Everton bất ngờ có bàn dẫn trước của Jelavic, M.U gỡ hòa rồi sút tung lưới The Toffees thêm 3 lần trong hiệp 2 (xen giữa 3 bàn này là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 của Fellaini). Tuy nhiên thời điểm M.U dẫn trước đối thủ 2 bàn lại là quãng thời gian hàng phòng ngự của họ chơi cực kỳ sa sút. Rio Ferdinand, Jonny Evans, Evra bỗng trở nên vô hại lạ thường và để Everton liên tiếp ghi 2 bàn giật lại 1 điểm đầy chóng vánh.

2. Sir Alex có đúng khi để Ashley Young nghỉ ngơi?
Câu trả lời là đúng, bởi người thay thế Nani đã có một trận đấu tuyệt vời xét trên phương diện cá nhân. Trước trận đấu, HLV David Moyes của Everton đã có lời chê bai Young là một kịch sĩ. Chẳng biết có phải vì tự ái hay không mà Sir Alex đã để cậu học trò đang có phong độ cao của mình trên băng ghế dự bị. Có thể đây chỉ là hành động giảm sức ép, tạo điều kiện cho Young có cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời giúp Nani có lại cảm giác bóng sau thời gian dài chấn thương. Đến người lạc quan nhất cũng không nghĩ Nani có màn tái xuất tuyệt vời đến vậy với 1 pha kiến tạo cho Rooney lập công (39’) và tự mình ghi 1 bàn (60’).

Trung vệ kỳ cựu 33 tuổi này đã chơi cực kỳ mất tập trung trong trận đấu với Everton. Ferdinand đều bị động trong 2 bàn thua đầu tiên của của M.U, bất chấp anh có đủ không gian và thời gian để xử lý tốt hơn. Ở bàn thua thứ 3, cựu cầu thủ Leeds United để thua trong tình huống không chiến, tạo điều kiện cho Fellaini đánh đầu chuyền bóng cho Jelavic sút tung lưới De Gea. Ở bàn thua cuối cùng, Ferdinand để xổng Pienaar và tiền vệ người Nam Phi không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số 4-4. Thời gian đã ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng phán đoán của Rio. Chẳng ai dám đặt niềm tin vào Ferdinand sau khi chứng kiến màn trình diễn mờ nhạt của trung vệ này trong cuộc tiếp đón Everton tối qua.

Sir Alex từng tán dương Carrick là người hùng thầm lặng của M.U. Cựu tiền vệ của Tottenham khiến tuyến giữa của Quỷ đỏ trở nên cân bằng hơn với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời và khả năng chuyền xa cực kỳ chuẩn xác. Tiếc rằng những phẩm chất ưu tú đó đều mất tích trong trận đấu với Everton. Không ngoa khi nói Carrick là nguyên nhân khiến M.U đánh mất tuyến giữa. Tất cả những hạn chế của tiền vệ 30 tuổi này như xoay trở chậm, tranh chấp kém đều được cầu thủ đối phương tận dụng triệt để và hậu quả thê thảm thế nào thì ai cũng rõ.

Có một thống kê trước trận đấu với Everton rằng, trong 10 trận Scholes đá chính ở mùa giải này (tổng số 13 trận), M.U đều giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, tiền vệ 37 tuổi này đã không thể hiện được cái duyên này trong cuộc tiếp đón Everton. Scholes chìm nghỉm và kinh nghiệm của anh không thể chiến thắng được tuyến giữa giàu sức chiến đấu của The Toffees. M.U tốt hơn hết nên đẩy nhanh tiến độ tìm một tiền vệ dẫn dắt đẳng cấp, thay vì “ăn mày dĩ vãng” Scholes.

XEM THÊM:
bongdaplus.vn