Tại vòng 3 FA Cup, West Bromwich dù đã ghi bàn thắng trước nhưng họ lại để QPR cầm hòa ở những phút cuối trận khiến hai đội phải đá lại. Mùa giải này, West Brom chính là hiện tượng ở Premiership. Tuy nhiên, sau những trận đấu thăng hoa có vẻ như họ đã trở lại với hình hài vốn có, chỉ là một đội bóng trung bình.
QPR xứng đáng dành chiến thắng
Bên kia chiến tuyến, QPR lại đang cho thấy sức sống mãnh liệt khi họ vượt qua được những đối thủ sừng sỏ. Với những màn trình diễn vừa qua trước Chelsea và Tottenham, hai đội bóng mạnh nhất thành London ở thời điểm hiện tại, CĐV QPR có quyền hi vọng đội nhà sẽ có được vị trí khả quan khi mùa giải khép lại
Bước vào trận đấu, các cầu thủ hai bên tạo ra thế trận khá chặt chẽ. Đặc biệt, là khu vực giữa sân hầu như tiền vệ ở hai bên đều không hề có nhiều thời gian để có cơ hội tung ra những pha xử lý tinh tế. Hầu hết các đường bóng ở hiệp 1 đều diễn ra ở hiệp đấu đầu tiên đều lăn ở phía nửa sân đội khách. Với thế trận như vậy các CĐV của chủ nhà cảm thấy vô cùng phấn khích và luôn cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng con cưng. Tuy nhiên, đội khách cũng tỏ ra không hề nao núng với thế trận phòng ngự có chiều sâu khiến các cầu thủ chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương. Bởi vậy, hiệp 1 đã khép lại với tỉ số 0-0.
Sang hiệp 2, thế trận giống như trong hiệp đấu đầu tiên vẫn được duy trì. Hai bên cũng không có quá nhiều cơ hội để ghi bàn thắng đầu tiên. Với những NHM của đội khách có thể thấy rất rõ ý đồ chiến thuật của HLV Harry Redknapp. Ông chủ động cho các học trò tiếp tục chơi phòng nhự phản công và lùi sâu về phần sân nhà. Và điều gì đến cũng phải đến, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ sân The Hawthorns đã phải nhận trái đắng với pha mở tỉ số khá may mắn của J. Bothroyd ở phút thứ 75.
Sau bàn thắng này, hầu như các cầu thủ khách đều chủ động nhường phần sân cho đối phương và chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Và cho đến khi kết thúc trận đấu, tỉ số vẫn được duy trì 0-1 dành cho các vị khách. Với kết quả này, HLV Harry Redknapp đã tiếp tục chuỗi trận thành công và tiến vào vòng sau của FA cup còn chủ nhà West Bromwich chỉ còn biết trách bản thân khi không thể ghi được bàn thắng ngay trên thánh địa của mình.
Ghi bàn
QPR: J. Bothroyd (75’).
Đội hình thi đấu
West Brom: Foster, Jones, McAuley, Olsson, Ridgewell, Thorne, Brunt, Dorrans, Morrison, Thomas, Lukaku.
QPR: Green, Hill, Onuoha, Nelsen, Fabio, Park Ji-sung, Taarabt, Wright-Phillips, Faurlin, M'bia, Mackie.
Quốc Trưởng (Báo bóng đá điện tử: ibongda.vn)