
Thủ quân M.U kêu gọi "hòa bình" cho trận derby nước Anh
Trung vệ Nemanja Vidic của M.U hy vọng không chỉ cầu thủ mà người hâm mộ của cả Liverpool lẫn M.U cũng nên kìm nén để không mất đi sự tôn nghiêm ở buổi lễ tượng niệm 96 nạn nhân trong thảm họa Hillsborough. Vidic thừa nhận cực kỳ phấn khích trước mỗi trận derby nước Anh, nhưng anh không hề muốn sự căng thẳng trên sân cỏ

“Đương nhiên chúng tôi muốn chú tâm đến trận đấu. Chúng tôi tôn trọng quá khứ, tôn trọng truyền thống, tôn trọng tất cả những gì liên quan đến cả M.U và Liverpool. Tuy nhiên, mọi người không thể để những gì nằm ngoài chuyên môn ảnh hưởng đến mình. Chúng ta đến đây để chơi bóng, chứ không phải để tiêu diệt một ai đó”, Vidic chia sẻ.
“Nếu họ (Evra và Suarez ) chịu bắt tay. Họ sẽ bắt tay. Với tôi, đó không phải là một trong những điều quan trọng nhất trên thế giới. Điều quan trọng nhất là bạn không nên làm những điều ngu ngốc và nên tập trung vào trận đấu. chứ không phải bắt nguồn từ những điều gì đó ngoài chuyên môn”.

Vidic và Gerrard đã lên kế hoạch cùng nhau thả 96 quả bóng bay để tưởng niệm những người quá cố. Sir Alex cũng hòa cùng cậu học trò người Serbia khi nói rằng, ông hy vọng CĐV M.U không có những hành động quá khích làm mất ý nghĩa của buổi tưởng niệm thảm họa Hillsborough và khẳng định đây là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ với người hâm mộ đối phương.
Những nhóm CĐV M.U chân chính cũng đã kêu gọi sự tôn trọng dành cho những nạn nhân trong thảm họa Hillsborough. Steve Armstrong, một CĐV M.U đồng thời là cộng tác viên của tạp chí United We Stand phát hành bởi người hâm mộ đã tham gia chương trình phát thanh TheAnfieldWrap của CĐV Liverpool để bàn về tầm quan trọng của lễ tưởng niệm và chờ đợi sự gắn kết từ fan của 2 đội.
Một trong những hội CĐV có tiếng nói nhất ở M.U là Manchester United Supporters Trust cũng đã soạn thảo một văn bản kêu gọi người hâm mộ nhà giảm thiểu tối đa các hành vi cổ vũ có thể dẫn đến ẩu đả trong trận derby nước Anh. Những động tháo gần đây của CĐV 2 Liverpool và M.U có thể khiến không khí trước trận cầu tâm điểm này không còn được sôi nổi như trước, nhưng đó là điều tối cần thiết để cứu vãn hình ảnh của bóng đá Anh, nơi nổi tiếng sản sinh ra những hooligans hung hãn nhất.

“Cả hai CLB đều là những đội bóng giàu truyền thống và đều từng có những sự kiện bi thương trong quá khứ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, bởi chúng ta là những đội bóng lớn và là những đội bóng nhận được nhiều sự tôn trọng từ các fan trên thế giới. Tất cả những hành động dù nhỏ nhất của 2 đội cũng sẽ có tác động lớn đến suy nghĩ, cách cổ vũ của người hâm mộ”.
Vidic thừa nhận anh là một fan cuồng của bóng đá kể từ khi còn nhỏ. Chiến tranh tại khu vực Nam Tư cũ không khiến anh nguôi đi tình yêu với trái bóng tròn. Nhưng chỉ có ai phải chơi bóng trong hoàn cảnh cận kề bom đạn mới thấy mạng sống của con người quan trọng hơn hẳn so với niềm vui cá nhân. Vidic muốn các fan hãy nhớ rằng những người đã ngã xuống vì bóng đá xứng đáng được ghi nhận và CĐV không nên lấy đó làm chuyện châm biếm, làm ảnh hưởng đến gia đình của các nạn nhân.
Vidic xứng đáng trở thành hình mẫu để các đội trưởng khác nhìn vào học tập. Một thủ lĩnh không chỉ biết kích thích chiến ý của đồng đội, mà còn biết giải thích đúng sai và hướng cầu thủ, CĐV nhà biết được điều gì làm nên vẻ đẹp của bóng đá.