
Ở trận đấu tối qua, HLV Dalglish quyết định tung ra 3 tiền đạo Suarez, Carroll và Bellamy ngay từ đầu. Song Liverpool chỉ biết lao lên phía trước mà không nhận ra đối thủ đang giăng bẫy họ. Những đợt tấn công mang dáng dấp của sự cuồng nộ không cuốn phăng được Newcastle như Dalglish dự tính. Đến khi lưới của Reina rung lên vào giữa hiệp 1, tất cả đều hiểu rằng The Kop khó có điểm rời sân.
Liverpool chiến đấu quyết tử nhưng lại thiếu tinh tế và khôn ngoan. Carroll trong ngày gặp lại đội bóng cũ đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội. Suarez như thường lệ vẫn bị lệch thước ngắm. Trong khi đó, Cisse thoắt ẩn, thoắt hiện nhưng vẫn lập cú đúp cho Newcastle.
Sự nóng vội đến mức hoảng loạn của Liverpool được phản ánh rõ nét qua tình huống thủ môn Reina gây sự với đối phương để rồi phải nhận thẻ đỏ vào cuối trận. Liverpool đã sụp đổ theo cách của kẻ nhược tiểu chứ không phải là một thế lực từng thống trị bóng đá Anh.
Chiến thắng Liverpool giúp Newcastle san bằng cách biệt với Chelsea và gây áp lực không nhỏ lên Top 4. Họ đặt Tottenham vào hoàn cảnh buộc phải thắng Swansea. Spurs ghi bàn trước nhưng chiến thắng với họ không đến dễ dàng khi Sigurdsson làm tung lưới Friedel, san bằng tỷ số 1-1 ở phút 59. Song nỗ lực của Adebayor đã đem về cho Tottenham chiến thắng 3-1 để tiếp tục dẫn đầu cuộc đua đi Champions League.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
Tottenham – Swansea: 3-1
Bongdaplus.vn