
Có thể nói trận đấu trên sân Sport Direct Arsenal là của riêng Papiss Cisse khi thi đấu tuyệt vời trên hàng công của Newcastle. Tiền đạo người Senegal không chỉ cho thấy khả năng lựa chọn vị trí và nhạy cảm săn bàn tuyệt vời mà còn là cầu thủ cực kỳ khéo léo.
Trước đội bóng rất mạnh và có tổ chức tốt như Liverpool, nhưng Cisse vẫn thi đấu đầy tự tin. Mạnh mẽ, xông xáo và nhanh nhẹn, cựu chân sút của Freiburg thực sự là mối nguy hiểm thường trực của các cầu thủ Liverpool.

Nếu bàn thắng đầu tiên thể hiện khả năng lựa chọn vị trí, thì bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Cisse lại cho thấy kỹ thuật hoàn hảo của tiền đạo này. Phút 59, trong một tình huống phối hợp tấn công bài bản, Cisse nhận bóng trong tình thế đối mặt thủ thành Reina. Tuy nhiên, thay vì “băm bổ” sút như rất nhiều cầu thủ da màu khác, Cisse lại bình tĩnh lừa bóng đá thủ môn rồi cả hậu vệ Liverpool trước khi đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới.
Đáng nói, với cú đúp ở trận đấu này, Cisse ghi được bàn thắng thứ 7 trong 7 trận đấu của Newcastle. Tính trung bình, mỗi trận Papiss ghi 1 bàn, tỷ lệ mà bất cứ tiền đạo nào cũng phải nể phục.

Bên phía Liverpool, Reina (4đ) là người bị giới chuyên môn đánh giá thấp nhất với chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn. Ngoài ra, Andy Carroll, Enrique, Skrtel, Shelvey cũng chơi rất tệ với cùng 4.5 điểm.
Cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Liverpool ở trận này là trung vệ đội phó Carragher. Nếu không có sự bọc lót tốt của cầu thủ này Liverpool hoàn toàn có thể thủng nhiều hơn 2 bàn.
Điểm số cụ thể (theo Goal.com)
Newcastle: Tim Krul (5.0); Simpson (5.0), Williamson (6.5), James Perch (7.5), Cabeye (7.0), Danny Guthrie (6.0), Ben Arfa (7.5), Gutierrez (5.0), Cheikh Tiote (6.5), Papiss Cisse (8.0), Demba Ba (5.0).
Dự bị: Grosling (6.0), Shola Ameobi (5.0)
Liverpool: Reina (4.0); Jose Enrique (4.5), Jamie Carragher (7.0), Martin Skrtel (4.5), John Flanagan (6.0). Steven Gerrard (6.0), Jonjo Shelvey (4.5), Jay Spearing (6.0), Luis Suarez (6.50, Andy Carroll (4.5)
bongdaplus.vn