
Trái lại, Chelsea tưởng đã rơi xuống địa ngục cùng HLV Villas-Boas, bỗng hồi sinh mãnh liệt sau khi sa thải ông thầy người Bồ với mạch 4 trận thắng liên tiếp khá ấn tượng trên khắp các đấu trường.
Tôi cho rằng đây là trận cầu sinh tử với cả Man City lẫn Chelsea. Không giành được thắng lợi, Man xanh sẽ bị M.U bỏ xa và không biết chừng, sẽ sớm để tuột cơ hội lật đổ Quỷ đỏ khỏi ngai vàng bóng đá Anh. Còn Chelsea, họ cũng rất cần một chiến thắng để vừa tiếp tục cho thấy đà hồi sinh, vừa khẳng định không bao giờ từ bỏ cuộc đua tới Top 4.
Nếu màn so găng đỉnh cao này diễn ra vào thời điểm trước tháng 2, Chelsea hẳn khó lòng chống đỡ sức mạnh của Man City, nhất là trong bối cảnh phải làm khách. Nhưng từ đó cho tới bây giờ, cả đôi bên đã có khá nhiều thay đổi theo hướng tốt cho Chelsea, xấu cho Man City.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi cho rằng trong hoàn cảnh của áp lực đè nặng, bủa vây như hiện tại, các cầu thủ Man City khó lòng đá tốt. Trái lại, đà hưng phấn từ những kết quả và tín hiệu tích cực sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao với Chelsea. Cần biết rằng, Man City chỉ mới là phiên bản chưa hoàn thiện của Chelsea cách đây gần 10 năm. So về tiềm lực đội hình, Man xanh có thể ngang bằng hoặc nhỉnh hơn Chelsea đôi chút. Song đẳng cấp và kinh nghiệm, họ còn thua đối phương.
Theo đánh giá chủ quan của tôi, nếu Man City không có bàn thắng trong hiệp 1, họ sẽ rất khó giành thắng lợi, nếu không muốn nói là có khả năng còn thua ngược. Bởi sự nôn nóng trong hiệp 2, vào giai đoạn hàng thủ sứt mẻ và sa sút, có thể sẽ khiến đội chủ sân Etihad phải trả giá đắt.
bongdaplus.vn