
Sở dĩ có chuyện này là vì Kuyt đang bất mãn với cách dùng người của HLV Kenny Dalglish. Với vị HLV này, vai trò của chân sút người Hà Lan đã không còn quan trọng nữa. Suất đá chính đã không còn thương xuyên dành cho anh và thay vào đó là sự quen thuộc với băng ghế dự bị.
Kuyt từng được xem là một công thần của Liverpool, là một mắt xích không thể thiếu trong lối chơi của đội bóng này nhờ lối đá kỹ thuật và khả năng ghi những bàn thắng hết sức quan trọng. Thế nhưng điều này giờ có vẻ như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh đang phải quen với băng ghế dự bị và phải quen với việc mình là sự lựa chọn thứ hai, thậm chí là thứ 3 ở vị trí tiền đạo cánh phải hay tiền đạo cắm.

Điều này khiến Kuyt không còn tha thiết với việc ở lại Anfield và tính kế ra đi cho dù Liverpool luôn là đội bóng anh yêu thích nhất. Chân sút người Hà Lan này khẳng định: "Tôi muốn chơi tất cả các trận đấu cho Liverpool. Thật thất vọng khi không được ra sân thường xuyên".
Kuyt cho biết: "Tôi cảm thấy mình rất mạnh mẽ, rất sẵn sàng cho các trận đấu và luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của của HLV. Thế nhưng việc không được thi đấu thường xuyên khiến tôi thực sự thất vọng. Dẫu không muốn nhưng tôi vẫn phải tính đến chuyện ra đi. Điều đó có thể sẽ tốt hơn với tôi, thay vì cứ ngồi ghế dự bị và chờ đợi".
XEM THÊM
chip-bongdaplus.vn