“Povila” giúp Arsenal quên Van Persie
>>
>>
“Povila” là cách gọi vui mà người viết muốn đặt cho bộ 3 kể trên. Họ đã có một trận đấu tuyệt hay trước “ngựa ô” Southampton, đối thủ từng khiến các ông lớn như M.U hay Man City lao đao ở mùa giải năm nay.
Không phủ nhận sự mất tập trung của hàng phòng ngự Southampton đã giúp Arsenal có một trận đấu dễ thở. Nhưng ở khía cạnh khác, chính những màn phối hợp nhanh như chớp giữa Cazorla, Podolski và Gervinho đã khiến hàng thủ đội khách không giữ được bình tĩnh và mắc sai lầm.
2/6 bàn thắng của Arsenal đến từ tình huống đốt lưới nhà của Southampton. Nhưng người hâm mộ đừng quên, trước những pha bóng đó, thì các cầu thủ tấn công của Arsenal đã khuấy đảo khung thành của thủ môn Davis bằng các đường chuyền sắc gọn, cùng với khả năng di chuyển hợp lý của mỗi cầu thủ.
Gervinho cũng gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng bứt tốc và anh cũng đã khẳng định được giá trị bản thân bằng một “cú đúp”. Bàn thứ nhất thể hiện khả năng đi bóng với tốc độ cao và dứt điểm quyết đoán của Gervinho. Bàn thứ 2 khá dễ dàng, nhưng nó cũng cho thấy chân sút người Bờ Biển Ngà rất biết cách chọn vị trí để “cắn trộm”.
Cỗ máy Arsenal đang vận hành khá tốt và thời gian đã chứng minh rằng HLV Arsene Wenger không ngu ngơ khi bỏ cả đống tiền vào các tân binh. Song cũng như chia sẻ của thủ quân Thomas Vermaelen,
Sau Van Persie, Arsenal còn thoát được cảnh lệ thuộc vào một ngôi sao khác là Theo Walcott. Người thay thế anh là tài năng trẻ Oxlade-Chamberlain đang ngày một trưởng thành khi được tạo cơ hội.
“Thần đồng” của bóng đá Anh hôm nay không để lại ấn tượng về khả năng phối hợp, nhưng anh đang chứng tỏ mình là cầu thủ có khả năng hoạt động độc lập, khi không ít lần đe dọa khung thành đội bóng cũ bằng các cú dứt điểm nhanh, mạnh trong không gian hẹp.
Chúc mừng Arsenal đã có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Emirates trong mùa giải mới. Và đồng thời chia vui với HLV Wenger khi các học trò cũ và mới của ông đang cộng tác ăn ý vượt cả sự mong đợi.