
Hazard và Torres bị bắt bài, Chelsea chia điểm với QPR
Hầu hết các trụ cột của Chelsea đều vừa trải qua hơn một tuần căng thẳng khi trở vê thi đấu cùng ĐTQG. Dễ hiểu, hầu hết trong số những cầu thủ được bố trí sân ở trận đấu này đều không có được trạng thái thể lực cũng như tâm lý tốt nhất.
… những cầu thủ đã chơi rất hay trước thời điểm ĐTQG triệu tập, bỗng chơi nhạt nhòa đến khó tin. Tiền vệ tân binh Hazard, người đã có tới 6 đường chuyền thành bàn và 1 pha lập công trong 3 trận đầu tiên, không còn thăng hoa và mạnh mẽ như trước.

Nếu các ngôi sao của Chelsea có một trận đấu tẻ nhạt, thì đội chủ nhà lại có một đêm đáng khen. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Park Ji Sung, QPR đã làm cực tốt nhiệm vụ khóa chặt hàng tiền vệ, nơi khởi nguồn cho mọi chiến thắng của Chelsea.
Với kinh nghiệm của Park, sức trẻ của Faurlin và tài năng của Granero, QPR đã hoàn toàn chơi ngang ngửa đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Số lần sút cầu môn của họ bằng Chelsea với cùng 12 lần. Thậm chí họ là đội sở hữu thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn với 53% và nếu ở một số tình huống nếu các chân sút của QPR chắt chiu hơn họ đã có được bàn thắng.

QPR: Julio Cesar, Bosingwa, Ferdinand, Nelsen, Da Silva, Wright-Phillips, Granero, Faurlin, Park, Johnson, Zamora.
Dự bị: Green, Cisse, Taarabt, Mackie, Onuoha, Dyer, Hoilett.
Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Terry, Cole, Mikel, Lampard, Ramires, Hazard, Bertrand, Torres.
Dự bị: Turnbull, Romeu, Oscar, Moses, Sturridge, Cahill, Azpilicueta.
Trọng tài: Andre Marriner