Man City: Đừng chỉ mạnh mẽ khi bị dồn đến chân tường
Giai đoạn khởi đầu Premier League 2014/15 của Man City không thực sự tốt, họ bị kình địch Chelsea liên tục bỏ lại trên BXH. Nhưng chiến thắng vùi dập 3-0 trước Southampton đêm qua đã cởi bỏ phần nào áp lực. Man City được khen ngợi rất nhiều, có người cho rằng thầy trò Pellegrini đã thể hiện được bản lĩnh nhà vô địch đúng lúc.
Nhưng những người hiểu chuyện chẳng coi ý nghĩa chiến thắng ấy to tát như thế. Đã quá nhiều lần Man City trải qua thời khắc phải "thể hiện bản lĩnh nhà vô địch".
Man City cần thời gian để chứng minh đẳng cấp thực sự
Man City có tới 2 lần đăng quang Premier League và một lần về nhì Premier League chỉ trong 3 năm. Cũng trong thời gian đó, họ hai lần bị loại ngay từ vòng bảng Champions League. Chẳng có nhà vô địch nước Anh nào chật vật ở đấu trường châu Âu đến nhường ấy.
Hai chức vô địch Premier League mà “nửa xanh thành Manchester” kiếm được cũng không thuyết phục khi phải chật vật vượt QPR (mùa 2011/12), nhìn Liverpool tự sảy chân (mùa trước) ở những vòng đấu cuối.
Giữa tuần vừa rồi, Man City cũng phải dốc hết 200% quyết tâm để giành chiến thắng trước Bayern Munich và níu giữ lại hy vọng không bị loại khỏi vòng bảng Champions League lần thứ 3 (Bayern bị đuổi một người từ rất sớm).
Vấn đề của Man City là ở chỗ đó: Với tiền bạc rủng rỉnh, dàn hảo thủ chất lượng, họ đã có thể vượt qua những thời khắc quyết định, vươn tới vinh quang theo cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Đẳng cấp” được dùng để ám chỉ thực lực của những đội bóng mạnh, những nhà vô địch. Và Man City, ở một khía cạnh nào đó, chưa thể được coi là đội bóng đẳng cấp. Họ mới chỉ tiệm gần với cái “đẳng cấp” thực thụ ấy và cần nhiều thời gian hơn nữa để chứng minh.
Đừng chỉ vì một chiến thắng oanh liệt trước “ngựa ô” mà ngộ nhận về thực lực của thầy trò Pellegrini.
Southampton và cái dớp của ngựa ô
Southampton đang tạm thời trở lại mặt đất. Tất nhiên, việc bị Man City đả bại dễ dàng đã nằm trong tính toán của nhiều người bởi xét về mọi mặt, Southampton còn thua kém nhà ĐKVĐ rất nhiều. Thái độ tự tin của HLV Ronald Koeman trước trận đấu chỉ là sự tự huyễn hoặc đến từ giai đoạn thăng hoa nhất thời.
Lịch thi đấu trước những đội bóng làng nhàng suốt 12 vòng đấu qua cũng được chỉ ra như một trong những nguyên nhân giúp Southampton thi đấu tốt.
Ronald Koeman có giúp Southampton vượt dớp của những chú "ngựa ô"
Bằng chứng: 3 trận thua mà đội chủ sân St. Mary’s nhận ở mùa giải này là trước Liverpool, Tottenham, Man City, những đội bóng thuộc hạng khá, mạnh. Đáng nói hơn, Southampton đều không thể triển khai lối chơi tấn công sở trường và bị dồn ép, thi đấu ở thế cửa dưới trong những thất bại kể trên.
Cũng như Wigan, Newcastle hay Swansea ngày xưa, Southampton – được tâng bốc là “ngựa ô” - bị các đối thủ soi mói nhiều hơn sau mỗi thất bại.
Lần lượt trong tuần này, Southampton phải đối mặt với Arsenal và Man United. Sang tháng đầu năm mới, họ tái ngộ Arsenal, MU, Everton và cả Chelsea nữa, giai đoạn bước ngoặt để kiểm chứng xem Southampton có đáng được coi như đối trọng cho cuộc đua Premier League hay chỉ là một chướng ngại, một hiện tượng nhất thời.
Vẻ đẹp của Southampton xứng đáng nhận được những lời khen ngợi và mong chờ từ giới mộ điệu, nhưng Premier League vẫn phải quay theo vòng quay của nó: Sa sút, chìm nghỉm và biến mất.
Video Man City hạ gục Southampton 3-0