
Chiến lược gia đầy cá tính này cho biết, món quà Giáng sinh hoàn hảo là giữ vững ngôi vị thứ 4 cho đến lễ Noel và sẽ tuyệt vời hơn nếu điều đó kéo dài sang cả năm 2012.
“Ông Pardew nói rất nhiều về số điểm 40 mơ ước vào dịp Giáng sinh, và bản thân chúng tôi cũng vô cùng phấn khích khi nghĩ về điều đó. Newcastle sẽ chiến đấu bằng tất cả khả năng để hoàn thành mục tiêu BLĐ đề ra”, hậu vệ Ryan Taylor cho biết thêm.
Để chạm tới mốc 40 điểm vào ngày Giáng sinh, Newcastle cần phải giành thêm 14 điểm nữa qua 5 trận đấu. Có nghĩa là họ phải thắng tất cả các trận đó. Nhìn vào lịch thi đấu của Newcastle, xem ra mục tiêu đó không quá hoang đường.
Bởi ngoài chướng ngại mang tên Chelsea hôm nay, Newcastle sẽ chỉ lần lượt phải gặp Norwich (sân khách), Swansea, West Brom (sân nhà) và Bolton (sân khách). Cả 4 CLB này rõ ràng đều không phải là thách thức quá lớn với thầy trò Pardew.
Norwich và Swansea mới lên hạng, Bolton đã đánh mất mình quá nhiều ở mùa giải này, chỉ có West Brom là tương đối khó chịu. Song so sánh những gì Newcastle và West Brom đã trình diễn trong thời gian vừa qua, khả năng Chích chòe giành trọn 3 điểm trước đối thủ này, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà, là rất khả thi.
Tuy nhiên, Newcastle chắc chắn khó lòng giữ vững thứ hạng mơ ước của họ vào dịp Năm mới. Bởi sau Giáng sinh, đội bóng của Pardew sẽ lần lượt phải chạm trán Liverpool (sân khách, đúng vào ngày cuối cùng của năm 2011) và sau đó là Man United (sân nhà). Đây là 2 đối thủ đủ khả năng cướp trắng điểm số trong tay Newcastle. Nhưng thôi, đón Giáng sinh trên ngôi thứ 4 BXH (nếu được) đã là thành công của Newcastle rồi!
Bongdaplus.vn