So với lượt đấu đầu tiên, cả Napoli lẫn Porto đều có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Nếu như bên phía Porto có tới 9/11 vị trí đã có sự thay đổi với sự trở lại của một số trụ cột như thủ thành Helton hay hậu vệ Otamendi thì Napoli cũng chẳng kém khi HLV Rafa Benitez chỉ giữ lại có hai cái tên trong trận hòa trước chủ nhà Arsenal ngày hôm qua là Pandev và Callejon. Gonzalo Higuain vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị.
Cũng giống như trận đấu với Arsenal, đoàn quân của Rafa Benitez vẫn là những người nhập cuộc chủ động hơn so với đối thủ. Sự cơ động của cầu thủ 30 tuổi người Macedonia đã khiến hàng phòng ngự của Porto hoạt động tương đối vất vả. Một số cơ hội ngon ăn đã được các cầu thủ Napoli tạo ra tuy nhiên không giống như ngày hôm qua, các chân sút của đội bóng tới từ nước Ý lại chẳng thể một lần thành công.
Mãi tới gần cuối hiệp 1, chính xác là ở phút 43, các CĐV có mặt trên SVĐ Emirates mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên. Cầu thủ Fernando của Porto đã đẩy ngã Pandev trong vòng cấm và trọng tài chính Anthony Taylor đã không ngần ngại cho các cầu thủ Napoli hưởng một quả đá phạt đền. Và cũng chính Pandev là người đã thực hiện thành công, mở tỉ số trận đấu.
Những sai lầm ở hàng thủ đã khiến đội bóng của Higuan (áo vàng) phải trả giá
Bước sang hiệp 2, HLV Fonseca đã có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật. Và những sự thay đổi đó đã giúp Porto giành lại thế trận.
Sau khi bỏ lỡ cơ hội ở phút 48, tiền đạo Ghilas của Porto đã lập công chuộc tội bằng bàn thắng san bằng tỉ số ở phút 50 sau đường chọc khe thuận lợi của Quintero.
Tới phút 67, Porto đã lần đầu tiên trong trận đấu này vươn lên dẫn trước Napoli và người lập công cho đội bóng Bồ Đào Nha là Federico Fernandez – một cầu thủ của chính Napoli. Xuất phát từ pha căng ngang khá khó chịu của tiền đạo Varela, Fernandez đã vô tình đưa bóng đi về lưới nhà trước sự bất lực của thủ thành Rafael.
Tới phút 79, một lần nữa Porto được Napoli biếu không cho bàn thắng thứ 3. Người mắc sai lầm trong tình huống này đó là Dossena với một pha chuyền bóng rất vô trách nhiệm. Và không mắc sai lầm nào, Luis Lica đã dứt điểm chính xác đưa Porto vươn lên dẫn trước 3-1.
Tỉ số 3-1 được giữ nguyên cho tới những phút thi đấu cuối cùng. Porto đã có được 3 điểm đầu tiên còn Napoli vẫn dậm chân tại chỗ với chỉ một điểm từ trận hòa ngày hôm qua.
Cầu thủ ghi bàn:
+ Napoli: Pandev 43’.
+ Porto: Ghilas 50’, Fernandez (o.g) 67’, Lica 79’.
Đội hình ra sân:
Napoli: Rafael – Zuniga, Albiol, Fernandez, Gamberini – Dossena, Dzemaili, Mertens, Radosevic, Callejon – Pandev.
Porto: Helton – Otamendi, Sandro, Mangala, Fucile – Josue, Quintero, Herrera, Fernando – Varela, Ghilas.
Xem videoclip trận Napoli 1-3 Porto
Minh Chiến (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)