1. Không Rooney đã có Kagawa
Mùa giải trước, Sir Alex Ferguson đã có trong tay những mũi tấn công chất lượng mà nhiều HLV khác phải ghen tị. Nhưng cuộc cạnh tranh vị trí thi đấu chính thức cũng đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Scotland không thể làm hài lòng tất cả những thành viên trong đội.
Một trong những nhân tố mà Sir Alex đã phải trấn an, xoa dịu nhiều nhất chính là Wayne Rooney. Và sau khi ông ra đi, tiền đạo này cũng bày tỏ mong muốn rời khỏi sân Old Trafford với lý do không có được vị trí xứng đáng. Ngay lập tức, một số đội bóng lớn trong đó có Chelsea và Arsenal đã đánh tiếng muốn có “chàng Shrek”.
Kagawa đã thế vai Rooney xuất sắc ở trận vừa qua
Chấn thương gân khoeo trước đó trong tháng 7 đã khiến Rooney không thể tham dự chuyến du đấu mùa hè của Man United tại châu Á song mặt khác nó lại giúp HLV David Moyes có những cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống không có chân sút 28 tuổi này.
Vị trí hộ công chơi phía sau Robin van Persie còn khuyết và Shinji Kagawa chính là cái tên được trọn. Trong trận đấu vừa qua với đội bóng cũ Cerezo Osaka, tiền vệ người Nhật đã cho thấy anh khá phù hợp với vai trò “nhà kiến thiết” và thực tế anh cũng đã từng có kinh nghiệm chơi như vậy tại Dortmund.
Dù đã bỏ lỡ một quả phạt đền, nhưng ngay sau đó Kagawa đã cho thấy bản năng săn bàn không tồi khi chớp cơ hội rất nhanh san bằng tỉ số 1-1 cho MU. Hơn nữa, có thể thấy những pha tấn công của “Quỷ đỏ”ở trận đấu này hầu hết đều đi qua chân của anh và rất nhiều đường chọc khe sắc sảo đã được tiền vệ này tung ra.
Chứng kiến màn trình diễn của Kagawa, có lẽ Moyes sẽ phải xem lại nhận định “Rooney là cầu thủ không thể thay thế”.
2. Ashley Young trên đà “hồi sinh”
Trong thành công của MU tại Premier League mùa 2012-13 vừa qua, Ashley Young không đóng góp được nhiều khi anh dính chấn thương liên miên và chỉ có 5 đường kiến tạo thành bàn, không ghi được bàn nào trong cả mùa.
Tuy nhiên, trong trận đầu tiên được đá chính trong những trận giao hữu đầu mùa, tiền vệ 28 tuổi này đã phần nào cho thấy phong độ cao ấn tượng của mình thời điểm tới với sân Old Trafford năm 2011. Ở đó, anh thể hiện những pha đi bóng lắt léo và qua người rất tốt cả hai biên. Dấu ấn lớn nhất mà Young để lại là kiếm được một quả penalty trong hiệp 2.
Có lẽ sự xuất hiện của Wilfried Zaha đã có tác động tích cực tới Ashley Young và giúp anh phấu đấu nhiều hơn. Dù đúng dù sai, nếu như cựu cầu thủ của Aston Villa tìm lại được chính mình, Moyes cũng sẽ hạnh phúc trong bối cảnh Nani và Valencia đều sa sút thảm hại.
3. Hàng thủ của MU vẫn bộc lộ nhiều sơ hở
Mùa giải trước MU đã giành được chức vô địch Premier League lần thứ 20 trong lịch sử và không ngạc nhiên khi họ là đội có hàng công tốt nhất giải. Tuy nhiên, xét về khâu phòng thủ có tới 4 đội để lọt lưới ít hơn “Quỷ đỏ”. Ngay cả đội bóng xếp thứ 13 như Stoke City cũng chỉ để thua nhiều hơn họ 2 bàn mà thôi.
Hàng thủ đã nhiều lần khiến MU điêu đứng
Và những trận giao hữu khởi động cho mùa giải mới cũng chưa cho thấy dấu hiệu lạc quan khi MU phải nhận tới 7 bàn thua sau 4 trận, không trận nào giữ sạch lưới dù hàng công cũng có 9 bàn thắng (5 trong đó tới từ trận thắng A-League All-Stars). Vẫn biết hiện tại còn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng những con số trên chưa thể tạo cho các CĐV sự tự tin.
Có thời điểm trong trận đấu với Cerezo Osaka, cả 11 cầu thủ của MU đã phải lui về trước cầu môn để bảo vệ tỉ số. Đó không phải là phong cách chơi của một đội bóng lớn tại Anh và châu Âu. Khi áp lực đè nặng, sai lầm là điều tất yếu và tình huống Chris Smalling để mất bóng dẫn tới bàn thua là một ví dụ rõ nét.
4. Phil Jones - một tiền vệ đầy triển vọng
Một chủ đề gây nhiều tranh cãi không chỉ ở Man United mà còn ở ĐTQG Anh trong thời gian vừa qua đó là Phil Jones có thể phát huy được hiệu quả nhất ở vị trí trung vệ hay tiền vệ. Câu hỏi hóc búa đó sẽ tiếp tục được trao cho David Moyes. Ông sở hữu một cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí trên sân.
Không những vậy, mỗi khi được giao nhiệm vụ anh cũng đều hoàn thành tốt dù ở vị trí nào. Ở trận đấu với Cerezo Osaka, Phil Jones đã chơi nổi bật bởi khả năng càn quét đáng nể. Thế trận khởi sắc của MU so với trận đấu trên đất Nhật trước đó đến phần lớn bởi sự có mặt của anh ở khu trung tuyến.
Với những biểu hiện xuất sắc đó, có thể nói trừ khi David Moyes dốc két vào một tiền vệ đẳng cấp trong những tuần tới, còn không Jones hoàn toàn có thể là một lựa chọn thường xuyên của ông thầy người Scotland trong mùa giải tới.
5. “Ngọc thô” Zaha chờ Moyes mài giũa
Chỉ xuất hiện trên sân có 30 phút nhưng chừng đỏ là đủ để Wilfried Zaha tỏa sáng. Vẫn là những pha đi bóng biến hóa kết hợp cùng tốc độ tuyệt vời, cựu cầu thủ của Crystal Palace đã nhiều lần làm khổ các hậu vệ đối phương. Chính anh là người đóng góp bàn thắng quyết định mang về trận hòa 2-2 cho MU.
Zaha có thành ngôi sao thực sự hay không phụ thuộc nhiều vào tài của Moyes
Điều đó cho thấy David Moyes đang được thừa kế bản hợp đồng chất lượng mà Sir Alex đã mang về từ trước. Tuy nhiên, cựu HLV Everton cũng vẫn có nhiều việc để làm với tài năng trẻ này để biến anh vươn mình trở thành một ngôi sao thực sự.
Kỹ năng đi bóng của Zaha là tuyệt vời, nhưng nếu phải tìm ra một điểm anh cần cải thiện thì đó là những pha xử lý cuối cùng. Anh tỏ ra khá nóng vội và thường chọn những giải pháp không tốt khi qua người hoặc có tình huống thuận lợi.
Có cầu thủ tốt trong tay là một chuyện, nhưng có phát triển được tài năng hoặc sử dụng hợp lý trong chiến thuật của mình hay không là một chuyện khác. Điều này chúng ta sẽ phải chờ đợi tài cầm quân của Moyes.
Mạnh Hùng (Báo bóng đá điện tử: ibongdavn.com)