
M.U tranh giành thủ quân U17 Đức với Arsenal
Sau khi chơi ấn tượng trong vai trò đội trưởng dẫn dắt U17 Đức lọt vào chung kết giải U17 châu Âu hồi tháng 5, Goretzka đã được đặc cách đưa lên đội U19 Đức sớm trước tuổi, một minh chứng cho thấy tiềm năng lớn ở cầu thủ này.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Bayern Munich đã ráo riết định thâu tóm “viên ngọc thô” của Bochum. Trợ lý HLV Hermann Gerland của đội bóng xứ Bavaria từng nhận xét về Goretzka: “Một cầu thủ trẻ rất thú vị. Tôi đã nói chuyện với Bochum và bày tỏ rằng chúng tôi muốn đưa cậu ấy đến Munich”.
Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng đã không xảy ra vì Bochum khẳng định họ không muốn bán cầu thủ này. GĐTT Jens Todt của Bochum nói: “Chúng tôi có kế hoạch dài hạn với Leon. Cậu ấy sẽ chơi cho Bochum trong nhiều năm nữa”.

Goretzka, còn hợp đồng với Bochum đến năm 2016, cũng nói rằng: “Tôi chưa có ý định ra đi vào lúc này, nhưng điều đó có thể xảy đến trong vài năm tới”.
Với chiều cao 1m89, Goretzka là một tiền vệ trung tâm có lối chơi mạnh mẽ và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Được biết, thần tượng của anh là tiền vệ Toni Kroos đang chơi cho Bayern.
Đến thời điểm hiện tại, cuộc đua giành giật Goretzka đã bắt đầu nóng lên với sự tham gia mới nhất của Man Utd, bên cạnh Arsenal, Everton, Juventus, Inter Milan và nhiều đội bóng tên tuổi khác của nước Đức.
Cựu tuyển thủ Đức Dariusz Wosz nhận xét về Goretzka: “Tôi tin tưởng trong tương lai xa, nếu tiếp tục phát triển như hiện tại, cậu ấy sẽ trở thành một tuyển thủ quốc gia. Cậu ấy bướng bỉnh, nhưng không phải mẫu người khó chịu”.
Goretzka trong màu áo đội U17 Đức