
Dù chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị nhưng Demba Ba vẫn trở thành ngôi sao sáng nhất của Newcastle trong trận hòa 2-2 trước Everton cuối tuần trước.
“Cú đúp” của chân sút người Senegal giúp Newcastle giật lại 1 điểm khi họ đóng vai kẻ rượt đuổi xuyên suốt thời gian trận đấu với Everton.
Tuy nhiên, điều đáng nói là anh trai của Demba Ba trước trận đấu với Everton đã công kích HLV Alan Pardew trên Twitter, khi khẳng định ông này đã sai khi để Pappis Cisse đơn độc trên hàng công của Chích chòe, mà không ngó ngàng đến em trai mình.

Sau đó, tới lượt người đại diện của Demba Ba bày tỏ sự không hài lòng trước quyết định về nhân sự của HLV Newcastle. “Demba Ba không còn nhận ra cách chơi của Newcastle kể từ khi trở về từ giải vô địch các quốc gia châu Phi. Nếu cậu ấy vẫn phải ngôi dự bị, ”, người đại diện Alex Gontran của Demba Ba chia sẻ.
Demba vẫn hạnh phúc với cuộc sống tại Newcastle. Cậu ấy đang được thi đấu ở một trong những giải vô địch chất lượng nhất thế giới, được giao lưu với các cầu thủ nói tiếng Pháp và được CĐV hậu thuẫn”.
“Cậu ấy muốn được ra sân đều đặn nhưng cũng rất tôn trọng quyết định của HLV, dù thi thoảng cậu ấy không hiểu và không đồng ý với lựa chọn đó”.

Người đại diện của Demba Ba cũng tỏ vẻ khó hiểu với việc thân chủ của ông được bố trí thi đấu trong vai trò chạy cánh, thay vì vị trí sở trường trung phong.
“Bạn nghĩ gì khi khi sắp xếp một trung phong xuất sắc chuyển sang bám biên. Demba đã phải hy sinh để làm nền cho Papiss Cisse ở giai đoạn 2 Premier League mùa trước. Anh ấy tịt ngòi, còn Cisse ghi được 13 bàn”.
“Lựa chọn này tốt cho CLB nhưng nó quá khó khăn đối với Demba. Thật khó để bạn chơi tốt khi bạn không được tin tưởng từ người đang huấn luyện bạn”.