
M.U tìm ở đâu, Cleverley chính là vũ khí mới?
Có thể nói, vụ Moura là một trong những thương vụ khiến Quỷ đỏ rất mệt mỏi. Suốt gần 2 tháng ròng rã “đấu đá” Man United vẫn chưa thể giành được chữ ký của Lucas Moura. Thậm chí, họ còn đang có ý định “dốc cả két” vì tiền vệ 19 tuổi này.
Theo giới chuyên môn, Man United không nhất thiết phải tốn quá nhiều tiền vì Lucas Moura. Không phủ nhận cầu thủ người Brazil là một cầu thủ rất tài năng, nhưng đội chủ sân Old Trafford không cần mua vẫn đang có những tiền vệ rất xuất sắc. Một trong số đó là Tom Cleverley.

Tom Cleverley (phải)
Tuy nhiên, do chấn thương, Cleverley buộc phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài và không góp nhiều cho Man United trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.
Song, với màn trình diễn tuyệt vời tại Olympic London 2012, Sir Alex có thể yên tâm một khi Cleverley không dính chấn thương. Tuy đội tuyển Liên hiệp Anh phải dừng cuộc chơi ở tứ kết, nhưng với cá nhân Cleverley thì đây là một giải đấu thành công. Mới 22 tuổi nhưng Cleverley thi đấu chững chạc và là ngòi nổ nguy hiểm của tuyển Liên hiệp Anh.

Tom Cleverley trong màu áo Liên hiệp Anh
Cũng theo HLV Stuart Pearce, việc Man United có chiêu mộ được Lucas Moura hay van Persie không quá quan trọng. Một khi Sir Alex phát huy hết khả năng của những cầu thủ trẻ như Danny Welbeck, Phil Jones và nhất là Tom Cleverley, Man United hoàn toàn đủ sức để chiến đấu với mọi đối thủ.