
Man City 1-1 Arsenal: Đỉnh cao... nhạt nhẽo
Man City: Lescott 40’
Arsenal: Koscielny 82’
Manchester City đã nhập cuộc rất chậm chạp. Có cảm giác họ vẫn chưa thể “nóng máy” cho dù đây đã là vòng đấu thứ 5. Thế trận được hình thành rất nhanh: Arsenal áp đảo về kiểm soát bóng và liên tục tổ chức những đợt tấn công, còn Man City gồng mình phòng ngự.
Ở một trận đấu khác, người ta có thể nghĩ rằng Roberto Mancini chỉ đạo cầu thủ phòng ngự như thói quen cầu toàn của HLV này. Nhưng ở đây, cầu thủ của Man City bị đẩy vào thế phải phòng ngự không thể triển khai bóng theo đúng ý đồ. Cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng cao nhất bên phía Man City trong hiệp 1, như thường lệ, là Yaya Toure với 87%. Có tới… 8/11 cầu thủ Arsenal có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao hơn anh này, với 7 người có độ chính xác hơn 90%.
Tuy nhiên, Arsenal không tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng. Bên phía đội hình Man City vẫn còn vài người chơi tốt: bộ tứ vệ và thủ môn Joe Hart. Vòng cấm Man City được phong tỏa tương đối kín kẽ, khiến cả hiệp 1, đội khách chỉ có 2 cú sút trong vòng cấm, 4 pha dứt điểm từ xa. Một phần nguyên khác là bởi sự thiếu quyết đoán của các tiền đạo Arsenal. Riêng với Gervinho, việc anh này quá tham bóng đã khiến đội nhà mất tương đối nhiều cơ hội.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn sẽ trả giá là quy luật bất thành văn của bóng đá. Man City chệch choạc trong những pha bóng sống, họ ghi bàn bằng tình huống cố định (họ là đội ghi nhiều bàn từ tình huống cố định nhất mùa 2011/12 với 27 lần). Phút 40, từ một quả phạt góc của Silva bên cánh phải, Bóng găm vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Mannone. Tỷ số là 1-0 cho Man City.
Hiệp 2 diễn ra còn nhàm chán hơn hiệp 1. Arsenal vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng với những pha xử lý cẩu thả trong các tình huống quan trọng nhất, cho tới tận phút 80, họ không có một pha dứt điểm nào. Man City, dù đã tung Carlos Tevez vào sân, vẫn không thể cải thiện độ chính xác của các đường chuyền.
Nhưng một lần nữa, bàn thắng lại đến từ tình huống cố định. Từ một quả phạt góc ở phút 82, hàng thủ Man City phá bóng cẩu thả, bóng đến chân Koscielny, và trung vệ này ghi bàn gỡ hòa bằng

Đây không phải là kết quả tồi với 2 đội. Nhưng cả Man City và Arsenal đều đã gây thất vọng. Arsenal vẫn không biết cụ thể hóa thế trận trong những trận đấu lớn. Còn Man City, vẫn chưa thấy bóng dáng của nhà vô địch vài tháng về trước.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Sinclair (Rodwell 45’), Garcia, Silva, Y.Toure, Dzeko (Tevez 68’), Aguero (Balotelli 85’).
Arsenal: Mannone; Mertesacker, Koscielny, Jenkinson, Gibbs, Diaby (Giroud 72’), Arteta, Podolski (Walcott 72’), Ramsey, Cazorla, Gervinho.