
Giggs thừa nhận M.U đã thắng may Liverpool
Tuy nhiên, Rafael đã gỡ hòa cho Man Utd ngay sau đó, trước khi Robin van Persie với pha lập công trên chấm phạt đền ở cuối trận.

Tiền vệ kỳ cựu Giggs cảm thấy đây không phải là trận đấu tốt của Man Utd. Anh nhận xét trên Sky Sports 1: “Trong 3, 4 năm nay, chúng tôi đến đây và chơi tốt hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi lại ra về mà chẳng có điểm nào. Giờ thì ngược lại. Chuyện đôi khi lại xảy ra như thế đấy.
Thi đấu với một đối thủ giữ bóng tốt như Liverpool luôn rất khó khăn. Thậm chí khi họ còn 10 người, tình thế vẫn không đổi. Họ vẫn luôn là người giữ bóng.
Giggs cũng cho rằng chính , chứ không phải chiếc thẻ đỏ của Shelvey, mới là bước ngoặt khiến anh và đồng đội có niềm tin vào chiến thắng.
Đám đông khán giả đã đứng dậy bởi chúng tôi đã chơi không tốt. Chúng tôi đã gặp khó khăn cho đến khi giúp chúng tôi cải thiện tình hình”.