
Loạt trận 22h: Tottenham và Newcastle tìm lại niềm vui
KẾT QUẢ CỤ THỂ Newcastle – West Brom: 2-1 Southampton – Tottenham: 1-2 |
Phút 15, Huddlestone câu bóng vào vòng 16m50 để Gareth Bale chạy lấy đà đánh đầu cực mạnh tung lưới Boruc. Ngôi sao đang hạnh phúc trong niềm vui đón cô con gái chào đời không ăn mừng quá nồng nhiệt. Cũng đúng thôi, Southampton dẫu sao cũng là ngôi nhà cũ của anh.
Bàn thắng đến đẩy hai CLB vào hai chiều hướng tâm lý trái ngược. Sprus hưng phấn, còn Southampton dĩ nhiên cảm thấy bất lực. Bất lực vì nhẽ, đây đã là lần thứ 9 sau… 9 trận Premier League mùa này, họ bị đẩy vào thế phải lội ngược dòng (đội bóng duy nhất ở Premier League gặp tình cảnh này). Nên nhớ trong 8 lần phải chèo thuyền ngược dòng nước trước đó, Southampton chỉ một lần thành công (trước Aston Villa). Cơ hội để đội chủ nhà chấm dứt cái dớp ngược dòng nghèo nàn ấy càng bị thu hẹp sau khi Dempsey dễ dàng sút tung lưới trống phút 39, nâng tỉ số lên 2-0 phút 39.

Thắng cách biệt 2 bàn, Tottenham bước vào hiệp 2 trong sự thoải mái nhất định. Nhưng oái oăm thay, khi ai cũng nghĩ Spurs có thể đào sâu cách biệt bất kỳ thời điểm nào, thì họ lại thủng lưới. Nhân vật thổi bùng niềm tin cho Southampton là Rodriguez.
Kỳ lạ, Tottenham sau đó thi đấu như gà mắc tóc. Hàng công bế tắc, trong khi đó hàng thủ liên tục tạo điều kiện để các chân sút đối phương hành hạ ông già Friedel. Nhưng cũng còn may cho Spurs, Southampton hơi thiếu may mắn trong hành trình tìm bàn gỡ.
Ở trận đấu cùng giờ giữa Newcastle và West Brom, Demba Ba lại tiếp tục phát huy cái duyên với mành lưới West Brom bằng bàn mở tỉ số ở phút 35. Đây là lần thứ 5 Demba Ba xé toang mành lưới West Brom sau chỉ 4 lần chạm trán. Phút 55, Lukaku gỡ một bàn cho West Brom, đẩy Chích chòe vào thế mất trắng 3 điểm trận thứ 4 liên tiếp. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Newcastle. Đúng phút cuối cùng, Papiss Cisse lại kịp thời nổ súng mang về chiến thắng hú vía cho Chích chòe.