
Liverpool 2-2 Man City: HLV Rodgers tiếc vì may mắn quay lưng
VIDEO:
Đầu tiên là pha đỡ bóng dở tệ của Martin Kelly sau một quả phạt góc của Man City, tạo điều kiện cho Yaya Toure gỡ hòa. Sau đó, khi Suarez đã nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool, lại tới lượt "người hùng" Skrtel, tác giả của bàn mở tỉ số, chuyền về bất cẩn để cho Tevez cướp đi, rê qua cả thủ môn Reina rồi sút bóng vào lưới trống mang về 1 điểm quý giá cho Man Xanh.
Đánh rơi chiến thắng đầu tay trong những phút cuối, HLV Rodgers không trách các học trò mà cho rằng đội bóng của ông đã kém may mắn. Chiến lược gia 39 tuổi phát biểu với giọng tiếc nuối: "Không phải lúc nào đội chơi hay hơn cũng giành chiến thắng. Bạn không thể thắng mọi trận đấu và đó là lý do vì sao chỉ có một nhà vô địch."
" Chúng tôi đánh rơi hai điểm bởi những sai sót đáng trách nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Một điểm có được trước một đội bóng mạnh như Man City không phải là điều quá tồi tệ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến CĐV Liverpool, họ đã tạo nên một bầu không khí tuyệt vời ở Anfield. Chắc chắn, chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong những vòng đấu tới để đáp lại tình cảm đó".
Giành được 1 điểm sau hai trận, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 16. Ở vòng 3, đội chủ sân Anfield sẽ đối mặt với thêm một thử thách khó khăn khác khi phải tiếp đối thủ khó nhằn Arsenal trên sân nhà. Tiếp đến tại vòng 5, họ sẽ có màn đại chiến với Man United.