
Premier League: Khi lính mới lấn át công thần
Bởi Chico đã chứng tỏ anh đáng giá hơn nhiều con số 2 triệu bảng. Michu thì lập một cú đúp vào lưới QPR, và Petric cũng làm được điều tương tự trước Norwich. Trong khi đó, Hazard đã làm loạn phòng tuyến của Wigan và Reading trong 2 trận thắng liên tiếp của Chelsea. Và đến các lượt đấu tiếp theo, những ngôi sao mới lại tiếp tục bừng sáng.
Ở Old Trafford, Van Persie và Kagawa vừa ghi mỗi người 1 bàn đóng góp vào chiến thắng 3-2 của Man United trước Fulham. Sau 2 trận đầu chỉ gây ấn tượng về lối chơi, Hazard đã cụ thể hóa tầm ảnh hưởng của mình tại Stamford Bridge với 1 bàn thắng từ chấm 11m và cú giật gót để Torres nhân đôi cách biệt trong trận thắng Newcastle 2-0. Còn tại Liberty, Michu tiếp tục ghi dấu ấn trong khởi đầu tuyệt vời của Swansea với pha lập công thứ 3 sau 2 trận đấu.

Rõ ràng, đoạn mở đầu của Premier League đã ghi nhận sự bùng nổ của một loạt tân binh mà ngoài những cái tên nói trên, có thể kể đến cả Lukaku (West Brom), Pogrebnyak (Reading), Pienaar (Everton), El Ahmadi (Aston Villa) và Kone (Wigan). Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là chính những ngôi sao mới ấy đã và đang đẩy các tên tuổi một thời của Premier League lên hàng ghế dự bị. Không khó để tìm ra dẫn chứng, khi HLV Ferguson của M.U đã “om” Rooney suốt 68 phút đầu của trận tiếp Fulham, và cắm duy nhất Van Persie ở phía trên trong sơ đồ 4-2-3-1.
Tương tự , dù đã ghi 2 bàn đều từ chấm 11m ở 2 trận đầu tiên, nhưng Lampard vẫn bị HLV Di Matteo đẩy lên ghế dự bị ở trận tiếp Newcastle. Thậm chí phải đến tận phút 88, anh mới được tung vào sân thay Meireles với mục đích... câu giờ. Ngoài lý do xoay vòng, có thể nhận thấy là Lampard đã không còn quá quan trọng với The Blues nữa. Vì trong cách vận hành lối chơi của Di Matteo, vai trò tổ chức tấn công giờ gần như đã được giao trọn cho Hazard. Còn nhiệm vụ phòng ngự, tất nhiên cũng không đến lượt tiền vệ vừa bước qua tuổi 34.
Ngoài Old Trafford và Stamford Bridge, hiện tượng “sao đổi ngôi” cũng đang xảy ra ở Arsenal và Liverpool. Trong đó, sự hiện diện của HLV Brendan Rodgers đã giúp Joe Allen đẩy bật hàng loạt tiền vệ trung tâm khác như Adam, Henderson và cả tân binh Assaidi khỏi tuyến giữa của The Kop. Còn tại Emirates, giờ cũng không ai nhắc đến Cesc Fabregas nữa. Đơn giản vì các CĐV của Pháo thủ giờ đã có một thần tượng mới: Santi Cazorla. Dù chưa để lại dấu ấn cụ thể, cựu cầu thủ Malaga đã giành tất cả trong màu áo ĐTQG. Và có lẽ, cũng không phải vô cớ mà anh được Arteta mô tả là “không thể tin nổi”, còn chính Fabregas thì phải tán tụng Cazorla bằng từ “đặc biệt”.