
Sir Alex Ferguson
Hẳn chưa ai quên vụ “giày bay” tai tiếng trong phòng thay đồ của M.U ngày 15/2/2003. Thất bại trước Arsenal tại FA Cup thành giọt nước tràn ly trong mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa HLV Ferguson và tiền vệ David Beckham. Becks tím mắt vì lĩnh trọn chiếc giày bay từ ông thầy nóng tính. Sau đó, Sir Alex chỉ coi mọi chuyện như tai nạn. Ông không xin lỗi Becks.

Roy Keane
Năm 1997, Roy Keane khiến hậu vệ Alf-Inge Haaland suýt chút nữa “cụt đường đá bóng”. Đáng trách hơn, trong cuốn tự truyện của mình, Keane ngông nghênh thừa nhận anh cố tình triệt hạ Haaland. Cựu ngôi sao người Ireland bị FA điều tra, bị treo giò 5 trận kèm án phạt 150.000 bảng vì vụ “vừa đánh người vừa la làng” này. Keane vẫn không một lời xin lỗi hay tỏ vẻ hối tiếc gì.

Ryan Giggs
Còn gì xấu mặt hơn cho Giggs khi anh bị chính người nhà kể tội? Cậu em trai Rhodri của Giggs vẫn cay cú bởi việc anh trai không thèm xin lỗi nửa câu sau khi tòm tem với cả em dâu. Mà với cái tội loạn luân như thế, Giggs biết xin lỗi bao nhiêu lần cho vừa!?

Wayne Rooney
Chẳng ai ngờ anh chàng có vẻ mặt kiểu “coi trời bằng vung” như Rooney lại là người chịu khó xin lỗi nhất ở sân Old Trafford. Anh xin lỗi HLV David Moyes vì vụ bôi nhọ ông thầy cũ này trong tự truyện. Anh xin lỗi CĐV Anh sau những lời lẽ không hay ở World Cup 2010. Anh gửi thư xin lỗi UEFA vì pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Dzudovic của Montenegro. Anh xin lỗi fan M.U vì vụ làm mình làm mẩy dọa rời M.U hồi cuối năm 2010. Có lẽ Rooney đã tranh phần xin lỗi của cả đội M.U từ xưa đến nay rồi.

Eric Cantona
Cú sút của Sir Alex vẫn chưa “hiểm độc” bằng đòn kung-fu mà Eric Cantona nhắm vào CĐV Simmons của Crystal Palace ngày 25/1/1995. Vào phòng họp báo, Cantona chậm rãi phát biểu câu chẳng ai hiểu gì: “Chim mòng biển bám theo đoàn tàu đánh cá vì chúng nghĩ rằng cá mòi sẽ được ném xuống biển. Cảm ơn rất nhiều”. Rồi anh đứng dậy quay đi, bỏ lại phía sau những gương mặt ngơ ngác. King Eric chưa bao giờ xin lỗi Simmons.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn