Tình hình thêm rắc rối khi nội tình Chelsea đang có nhiều dấu hiệu bất ổn. Tin đồn về việc Didier Drogba chỉ đạo đội bóng từ đường hầm trong trận hòa Birmingham 1-1 ở vòng 5 Cúp FA đã bị Villas-Boas bác bỏ và hãng tin ESPN cũng đã lên tiếng xin lỗi HLV người BĐN. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể phủ nhận thực tế rằng lòng tin ở Chelsea đang xuống thấp hơn bao giờ hết.
Ngay từ mùa hè, khi Villas-Boas được mời về Stamford Bridge, giữa những lời ca tụng rằng ông sẽ trở thành Jose Mourinho thứ hai, cũng có không ít nghi ngờ rằng cựu HLV Porto chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh cho một thử thách lớn như Chelsea. Mặc dù mọi chia rẽ, nếu có, trong nội bộ đội bóng đã được che chắn kỹ lưỡng, những dấu hiệu của sự bất mãn vẫn là hết sức rõ ràng.
Chelsea đang rối loạn- Ảnh Getty
Đã từ lâu, Chelsea là một CLB của những công thần lâu năm, nơi một nhóm các cầu thủ có sức ảnh hưởng đủ để lật đổ bất cứ HLV nào, bất chấp kinh nghiệm, danh tiếng và uy tín mà ông từng tạo dựng được. Luiz Felipe Scolari và Carlo Ancelotti có thể xác nhận điều đó. John Terry, Ashley Cole, Didier Drogba và Frank Lampard, tất cả đều đã có nhiều mùa giải gắn bó với Chelsea, nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi cùng đội bóng và dù đội bóng áo xanh đã trải qua nhiều năm xây dựng với chính sách đào tạo trẻ rất được chú trọng dưới thời Roman Abrmovich, những cái tên đó vẫn là trụ cột tại Stamford Bridge ở thời điểm này.
Các tin đồn về khả năng Rafael Benitez trở lại Premier League đã bị bác bỏ hôm qua và báo chí Anh cho rằng Abramovich sẽ cho Villas-Boas thêm cơ hội, thậm chí là tới cuối mùa giải này. Thật ra, cũng không thể đổ lỗi tất cả các vấn đề ở Chelsea hiện giờ cho một mình HLV khi những gì diễn ra cho thấy chiến lược gia trẻ tuổi người BĐN có lẽ không nhận được sự ủng hộ đầy đủ không chỉ từ ban lãnh đạo, mà từ chính các cầu thủ của ông.
Một số trụ cột ở Chelsea hiểu rõ họ sắp phải rời CLB do hết thời và nhiều người sắp bước vào những tháng cuối cùng của hợp đồng. Ngày thứ Ba, Lampard đã công khai với Villas-Boas rằng anh không hài lòng khi bị bỏ ngoài sân. Cole không lên tiếng, nhưng đã từng làm như vậy trong quá khứ và anh khó có thể vừa ý khi phải ngồi dự bị trong một trận đấu quan trọng như vậy, dù hoàn toàn khỏe mạnh, trong năm diễn ra Euro, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của hậu vệ 31 tuổi này.
Có thể Abramovich không quan tâm đến phản ứng từ các cầu thủ, nhưng những kết quả trên sân là điều ông không thể làm ngơ. Một trong những lý do khiến tin đồn về khả năng Benitez tới Chelsea lan nhanh là do HLV người TBN là một người coi trọng kỷ luật, giàu kinh nghiệm đối phó với những cầu thủ ưa nổi loạn và đủ bản lĩnh để dẹp yên những kiêu binh. Tuy nhiên, cho một lựa chọn lâu dài, Abramovich có lẽ sẽ phải đợi tới mùa hè, với các khả năng hiện giờ là Pep Guardiola, vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Barcelona và Mourinho, đã ngỏ ý muốn quay lại Premier League.
Nhưng gác sang một bên những nỗi lo lắng còn xa vời, Chelsea có một lịch thi đấu đầy bận rộn trước mắt, bao gồm các trận Premier League gặp Bolton, West Brom và Stoke, những trận đấu mà Villas-Boas được chờ đợi phải giành điểm tối đa, trận đá lại Cúp FA với Birmingham, và trận lượt về trên sân nhà trước Napoli ngày 14/3. Tất cả diễn ra trong bối cảnh tinh thần ở CLB đang xuống thấp chưa từng thấy, đội trưởng John Terry sẽ vắng mặt vì chấn thương và không khí trong phòng thay đồ đang bị ngộ độc cả vì phản ứng của các cầu thủ lẫn những tin đồn quá nhiều trên báo chí.
Branislav Ivanovic đã tổng kết tất cả những điều đó trong một phát biểu sau thất bại ở Naples: “Tôi không thể nói rằng ông ấy (Villas-Boas) sẽ ở lại, chúng tôi chỉ có thể tập trung vào công việc của mình. HLV là người ra quyết định, còn chúng tôi có việc của chúng tôi. Nhưng tình thế của ông ấy hiện giờ là rất khó khăn, khi các cầu thủ không làm được điều mà mọi người chờ đợi họ phải làm”.
Trần Trọng
Thethaovanhoa.vn