
Không được chỉ đạo vì án phạt, Wenger chỉ trích UEFA
“Đó là cơn ác mộng”, Wenger cay đắng thốt lên, “Họ thích tước quyền chỉ đạo của tôi, nhưng sự thực không một ai thậm chí ngay cả người của UEFA biết rõ cái gì được phép và không được phép. Họ đã không trả lời được tôi khi tôi hỏi lý do thực sự là gì”. Vẫn theo Wenger, việc phạt tiền đôi khi còn là án phạt tốt hơn.
Còn trong một diễn biến khác, ông thày người Pháp đã tỏ thái độ giận dữ về việc tiền vệ chạy cánh Theo Walcott chưa gia hạn hợp đồng. Đồng thời, Wenger cũng đã cảnh báo tuyển thủ Anh phải sớm ký tiếp hợp đồng với Arsenal. Một chi tiết nữa cần lưu ý là Wenger đã gạch tên Walcott ra khỏi đội hình xuất phát sau khi cầu thủ chạy cánh này từ chối ký tiếp hợp đồng mới với mức lương 75.000 bảng/tuần.