
"Hy vọng mới" của M.U suýt gia nhập Liverpool
Năm nay 21 tuổi, Wootton đứng trước cơ hội bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester tại Premier League vào Chủ nhật này. Cách đây 3 ngày, Wootton cũng đã được ra sân (thay Evans) ở
Mặc dù trước đó, Ngài Alex rất lo lắng về thể lực của Wootton nhưng cuối cùng anh cũng đã chơi khá tốt. “Thật tuyệt vời khi được thi đấu ở Champions League. Tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình. Tôi có cơ hội trong trận gặp Newcastle và tôi sẽ nắm lấy. Tất nhiên chẳng ai muốn tận dụng chấn thương để lấy đi cơ hội của nhau. Nhưng đó là cách bạn có thể có được cơ hội cho riêng mình”, Wootton cho biết.
Wootton có một hành trình khá thú vị để đến với MU. Bởi trước đó không lâu, tưởng chừng anh đã gia nhập Liverpool nhưng cuối cùng lại khoác áo đội chủ sân Old Trafford.
“Tôi không chắc chắn dù đã chuẩn bị ký hợp đồng với Liverpool. Thế là khi MU mời thử việc 1 tuần rồi, tôi đã đến. Sau đó, BLĐ MU muốn trực tiếp đàm phán và kỳ kết với tôi. Thực sự là tôi rất mừng. Thật tuyệt vời”, Wootton cho biết trên Daily Mail.
“Tôi chưa bao giờ là fan của Liverpool. Vì thế, tôi đã chạy như điên khi van Persie ghi bàn”, Wootton chia sẻ về niềm vui trong chiến thắng của MU tại sân Anfield cách đây gần tháng rưỡi.
Tuy nhiên, Wootton cũng thừa nhận, khoác áo một CLB lớn giống như con dao hai lưỡi với một cầu thủ trẻ như anh. Vì thế, Wootton sẽ không ngừng học hỏi để thích nghi và tiến bộ trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester.