
Bình luận: Một Chelsea mới đã ra đời?
Mata, Hazard, Oscar, Moses đều để lại dấu ấn trên hàng công từ đầu mùa. Cahill, Luiz là những đá tảng mới nơi tuyến sau. Fernando Torres cũng có thể tính là một thành viên của “thế hệ mới”. Cùng với đó là những Bertrand, Romeu, hay thậm chí là Ramires, một người đến sau thời kỳ của Ranieri, Mourinho và Grant - được coi như giai đoạn 1 của tiến trình xây dựng Chelsea. Obi Mikel và Ivanovic cũng đã gia nhập Chelsea 3-4 năm rồi, nhưng họ không thể được tính là “cựu binh”, mà chỉ đóng vai trò cầu nối giữa thế hệ của Terry, Lampard, Drogba với thế hệ mới này.
Những công thần cũ đang dần mất vị trí, như một tất yếu của thời gian. Không tính tới vị trí đặc thù của Petr Cech, thì hiện chỉ Ashley Cole là chắc suất nhất. Nhưng ngay cả hậu vệ cánh trái được coi là xuất sắc nhất châu Âu này, BLĐ Chelsea cũng không quá tha thiết giữ chân. Họ chỉ muốn gia hạn hợp đồng với anh thêm một mùa, chứ không muốn “chơi bạc” với phong độ của cầu thủ 31 tuổi này thêm vài năm nữa. Lampard và Terry cũng có suất đá chính, nhưng ai cũng hiểu rằng họ không còn ở vị thế bất khả xâm phạm mà mới chỉ 2 năm trước, không ai dám nghi ngờ.
Đó là điều buộc phải diễn ra. Vì Chelsea cần nguồn sinh khí mới, và bởi ngay cả chức vô địch Champions League cũng chưa phải mục tiêu cuối cùng của ông chủ Abramovich. Ông muốn thứ bóng đá quyến rũ, thứ mà chỉ có thế hệ trẻ trung và giàu kỹ thuật hiện tại mới có thể mang tới. Những người cũ đã làm tốt vai trò xây dựng uy tín của Chelsea bằng lối đá thực dụng, nhưng giờ là lúc nhường chỗ. Không phải “thế hệ mới”, mà đây là một Chelsea mới, với phong cách và mục tiêu hoàn toàn khác.