
Hòa Dresden 0-0, Mancini bẽ mặt, Kompany chấn thương
Thua bẽ mặt trước “chú lùn” Al Hilal (0-1), HLV Mancini giải thích: Các học trò của ông chưa nóng máy. Nhưng bây giờ ông thầy vừa nhận được bản hợp đồng mới, với mức lương cao ngất ngưởng: 7,5 triệu bảng/mùa biết giải thích thế nào với NHM, khi Man City lại vừa bị đội bóng hạng Nhì Đức Dynamo Dresden cầm hòa không bàn thắng, trong trận đấu mà Mancini đã chủ động sử dụng khá nhiều ngôi sao để tìm kiếm thắng lợi đầu tay.
Trong đội hình Man City thi đấu với Dynamo Dresden rạng sáng qua, ngoại trừ những 2 tên còn khá lạ lẫm: Para và Nir Biton, cả 9 cầu thủ còn lại đều là những danh thủ. Kompany, Kolarov, Zabaleta ở hàng thủ, Kolo Toure án ngữ giữa sân, Kun Aguero-Tevez lãnh nhiệm vụ “nổ súng”. Báo chí Anh đánh giá, đội hình này còn hoành tráng hơn cả dàn cầu thủ mà Mancini thường sử dụng tại FA Cup và Carling Cup mùa trước.
Ấy thế mà tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. Aguero-Tevez thi đấu uể oải, thiếu sức sống. Trước một đối thủ lóp ngóp tận giải hạng Nhì Đức, việc Tevez có vài ba cơ hội dứt điểm thực tế có gì bất ngờ. Vậy nên không thể miễn cưỡng bao biện bằng giọng điệu: Chúng tôi có cơ hội, nhưng đen đủi không thể ghi bàn.
Càng không thể coi đây là một trận đấu mà các siêu sao Man City chủ động giữ chân. Bởi nếu cẩn thận, Man xanh đã chẳng để hậu vệ đội trưởng Vincent Kompany dính chấn thương gân kheo, và phải miễn cưỡng rời sân ở phút 68. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về chấn thương mà Kompany vừa dính. Nhưng nếu không may Man xanh mất hậu vệ quan trọng này vì một trận giao hữu mà họ thất bại về mọi mặt, đúng là họa vô đơn chí.
Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều fan của Man City tỏ ra không hài lòng về cái cách mà thày trò Mancini thi đấu thời gian vừa qua. Tập thể Man xanh cần ý thức: Chức vô địch Premiership chưa phải là cái đích cuối cùng. Phía trước, họ còn 2 mục tiêu quan trọng cần hướng đến: Bảo vệ ngai vàng trước sự lớn mạnh không ngừng của 2 đối thủ lớn Man United-Chelsea, và quan trọng: Tạo dựng một vị thế nhất định trong làng cầu Champions League, nơi Man City cơ bản vẫn chỉ là chú lính mới.
Trong một mùa giải với nhiều áp lực đè lên vai như thế, người ta cảm thấy thất vọng, thậm chí là hoài nghi trước cái cách Man xanh khởi động, là hoàn toàn hợp lý. 2 trận giao hữu, 2 đối thủ yếu, 0 trận thắng, 0 bàn thắng – đó không phải là phong cách chạy đà của một vị Vua.
Sao thế Man City? Phải chăng họ vẫn còn đang ngủ quên trong giấc mộng bá Vương Premiership. Sao thế Mancini? Phải chăng sau khi được đảm bảo tương lai, ông cảm thấy bản thân cần nghỉ xả hơi một thời gian trước khi chứng minh mình xứng đáng với mức đãi ngộ hấp dẫn nhất trong giới HLV Premiership?