
“Con thú bị thương” M.U quyết đòi lại ngôi số 1
“M.U giờ giống như một con thú bị thương và điều đó giúp chúng tôi càng trở nên nguy hiểm”, Sir Alex nhận xét. “Còn nhớ việc Arsenal vô địch Premier League năm 1998 đã tạo động lực cho chúng tôi phấn đấu và giành cú ăn 3 trong năm sau đó.
“Thế rồi đến lượt Chelsea thay chúng tôi thống trị Premier League. Nhưng cuối cùng, M.U vẫn trở lại đầy mạnh mẽ mà thành công nhất là mùa 2007/08, khi chúng tôi vô địch cả Premier League lẫn Champions League.

“M.U luôn biết cách hồi phục sau những thất bại để lại trở thành người thắng cuộc. Giờ chúng tôi sẽ đón nhận thử thách mang tên Man City và chúng tôi sẽ làm hết sức để vượt qua thử thách ấy. Mục tiêu số 1 của chúng tôi sẽ là đòi lại vị trí số 1 nước Anh từ tay họ”.
Rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Sir Alex sẽ thống lĩnh các cầu thủ M.U chơi trận đầu tiên trong tour giao hữu Hè 2012 gặp CLB Nam Phi AmaZulu. Fergie muốn các học trò khởi đầu bằng một chiến thắng. “Chúng tôi cần có những kết quả tốt trong các trận giao hữu trước thềm mùa giải mới”, ông nói.
“Điều đó sẽ giúp chúng tôi có một tâm lí tự tin và tinh thần thoải mái để bước vào thi đấu các trận chính thức. Các cầu thủ của tôi luôn ra sân với tinh thần quyết thắng trong mọi trận đấu. Vì vậy, đương nhiên chúng tôi sẽ chơi hết mình để đánh bại AmaZulu”.