
Hàng công Man City: Bộ tứ tậm tịt
Cụ thể hơn, chiến lược gia người Italia đã nói: “Vấn đề của chúng tôi là không biết ghi bàn. Mùa trước, Man City có thể ghi 3 bàn mỗi trận nhưng giờ thì không, dù chúng tôi vẫn tạo ra nhiều cơ hội”. Dĩ nhiên là Mancio không sai, vì các con số đã nói lên tất cả.
Tại sân của Sunderland vòng trước, các học trò của Mancini đã tung ra 23 cú dứt điểm và 7 lần bóng đi trúng khung thành của Sunderland, nhưng họ vẫn không kiếm nổi 1 bàn thắng. Nói rộng hơn, hàng công đắt giá của Man City cũng sa sút quá nhiều so với mùa trước.
Có thể, con số 20 bàn ghi được bởi hàng công mùa này vẫn hơn mùa 2010/11 mà hàng công Man xanh chỉ ghi được có 16 bàn sau Lễ tặng quà (Tevez 11 bàn, Balotelli 5). Nhưng vấn đề là khi đó, Aguero cùng Dzeko vẫn chưa cập bến Etihad, và những cái tên còn lại trên tuyến đầu Man City chỉ là Jô, Nimely và Guidetti. Còn hiện tại, nếu bộ tứ được trang thống kê chuyển nhượng transfermarkt định giá 118,5 triệu bảng tiếp tục tậm tịt, đó sẽ là một hiểm họa với Man City.
Bởi lật lại quá khứ, chỉ có 6 lần các nhà vô địch Premier League cũng là đội sở hữu hàng phòng ngự mạnh nhất gồm Man United (1992/93, 2002/03, 2008/09), Arsenal (2003/04) và Chelsea (2004/05, 2005/06). Ngược lại, có tới 11 lần một đội bóng đăng quang nhờ sức mạnh của hàng công là Blackburn (1994/95), M.U (1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/2001, 2006/07, 2007/08, 2010/11), Chelsea (2009/10) và chính Man City mùa trước.
Cùng thời điểm này của mùa 2011/12, 4 tiền đạo của Man xanh đã ghi được 31 bàn thắng. Thống kê ấy mùa này chỉ là 20, gồm 7 bàn của Tevez, 6 bàn của Aguero, 6 của Dzeko và vỏn vẹn 1 pha lập công của Balotelli.