
Di Matteo thỏa mãn với chiến thắng 1-0 trước Arsenal
>>
>>
>>
Phải làm khách trên sân của Arsenal nhưng trong một ngày Torres tỏa sáng cộng với sai lầm của trung vệ Koscielny bên phía đội chủ nhà, Chelsea xuất sắc giành chiến thắng 2-1 (). The Blues sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỉ số của Fernando Torres ở phút thứ 20 nhưng Gervinho kịp giúp Pháo thủ có bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ giải lao. Tưởng như đó là nền tảng để Pháo thủ chơi bùng nổ hơn trong hiệp hai nhưng Chelsea lại tận dụng các tình huống cố định tốt hơn. Cú sút phạt của Juan Mata ở phút 53 đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò Di Matteo.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Di Matteo nói: "Tôi thật sự hài lòng với phong độ của các cầu thủ ở trận đấu này. Chelsea xứng đáng giành chiến thắng nhất là khi phải làm khách trên sân của đội bóng mạnh như Arsenal. Terry cũng đã chơi rất hay. Tôi đã suy nghĩ nhiều về vị trí của John Terry trước trận đấu và bây giờ, tôi thấy mình quyết định đúng khi để cậu ấy ra sân ngay từ đầu.”
"Torres thi đấu trên cả tuyệt vời. Cậu ấy ghi bàn và khiến hàng thủ Arsenal rối loạn. Chiến thắng của Chelsea có công lớn của Torres. Niềm tin của tôi dành cho cậu ấy chưa bao giờ thay đổi, Torres là một phần quan trọng của đội bóng và chúng tôi cần những cầu thủ như thế"
Với trận thắng này, Chelsea tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 16 điểm và chưa để thua một trận nào kể từ đầu giải. Ít nhất, đội bóng của Di Matteo đang đi đúng hướng trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch Premier League mùa giải 2012/13.