
Bình luận: Nani, giọt nước đã tràn ly!
>>
>>
Ở Old Trafford, Nani là một ngôi sao. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng là một trụ cột không thể thay thế. Ở nhiều thời điểm Man United khủng hoảng nhân sự, Nani là một trong những nhân vật cứu cho Quỷ đỏ khỏi cuộc khủng hoảng.
Sir Alex là người hiểu rõ điều này và NHM Man United cũng đánh giá rất cao tài năng của Nani. Bằng chứng là BLĐ Man United đã đề nghị cầu thủ này gia hạn hợp đồng mới và từ chối bán Nani cho Zenit ở kỳ chuyển nhượng Hè 2012. Tuy nhiên, cho đến lúc này mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu do hai chưa tìm được tiếng nói chung về thù lao trong bản hợp đồng mới.
Theo tiết lộ, Nani muốn được hưởng lương 130.000 bảng/tuần, trong khi BLĐ chỉ đề nghị mức lương 90.000 bảng/tuần. Đây có thể là điều làm Nani chán, dẫn đến phong độ đang có dấu hiệu đi xuống thời gian gần đây.

Ở buổi tập mới, . Không kìm nén được tức giận Nani đã gọi “đàn em” vào phòng tập thể lực để “dạy” cho một bài học và cú đấm vào mặt Petrucci là cách Nani chọn để giải quyết vấn đề.
Cú đấm của Nani có thể khiến Petrucci tổn thương về mặt “vật chất” (tức là có thể bị thâm tím mày mặt), tuy nhiên Nani không biết rằng hành động của anh lại khiến tổn thương về mặt tinh thần ghê gớm.
Sau hành động này của Nani người ta mới ngỡ ra rằng, Man United chẳng hề đoàn kết hay kỷ luật như báo chí vẫn rêu rao. Chuyện “đánh đấm” trong phòng thay đồ vẫn xảy ra ở Old Trafford đó thôi!

Nani “tẩn” đồng đội trẻ rõ ràng là hành động dại dột. Mặc dù Sir Alex chưa có bất cứ phản ứng nào về việc này, nhưng vốn là người rất nghiêm khắc, ông chắc chắn không tha thứ cho những kẻ quá khích như vậy.
Có thể đây là vô ý hoặc chủ ý của Nani, song dẫu thế nào hành động của tiền vệ người Bồ như giọt nước làm tràn ly vốn đã rất đầy vì những bức xúc quanh chuyện gia hạn hợp đồng. Còn sớm để đưa ra một kết luận về tương lai của Nani tại Man United, nhưng rõ ràng cơ hội ra sân của cầu thủ này ngày càng ít đi sau những chuyện như vừa qua.