Carroll không còn nằm trong kế hoạch của tân HLV Liverpool - Brendan Rodgers. Nếu ở lại Anfield, gần như chắc chắn ngôi sao sinh năm 1989 sẽ phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Chính vì vậy, anh đang muốn ra đi nhằm tìm kiếm vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát.
Cả West Ham, Fulham, Aston Villa, Newcastle lẫn Milan đều đang quan tâm tới Carroll. Trong đó, điểm đến ưa thích của anh là Newcastle. The Toon chính là nơi mà Carroll bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số. Sau khi tỏa sáng rực rỡ ở nửa đầu mùa 2010/11 trong màu áo Newcastle, Carroll đã được Liverpool mua với giá 35 triệu bảng, qua đó trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử.
“Newcastle đang muốn có Andy và cậu ấy cũng mong sớm được quay về thi đấu ở vùng Đông-Bắc”, một người bạn của Carroll tiết lộ với tờ Daily Mail. “Andy đã nói với Liverpool mong muốn của mình. Cậu ấy có phần bất ngờ khi Liverpool không muốn giữ chân cậu ấy, bởi Andy đã chơi rất tốt trong giai đoạn cuối mùa trước”.

Carroll hiện vẫn đang trong kì nghỉ Hè sau khi vừa phải căng sức luyện tập và thi đấu cho ĐT Anh tại EURO 2012. Dự kiến đầu tuần sau, chàng trai gốc Gateshead sẽ trở lại đại bản doanh của Liverpool để gặp trực tiếp ông thầy Rodgers và các thành viên thuộc BLĐ The Kop . Đó có thể chính là thời điểm mà tương lai của anh trở nên rõ ràng.
Một nguồn tin thân với Liverpool khẳng định The Kop chỉ đồng ý bán Carroll với giá 20 triệu bảng, tức ít hơn 15 triệu so với số tiền mà họ từng bỏ ra để chiêu mộ anh cách đây 1 năm rưỡi. Có tin cho rằng Newcastle chỉ định chi 13 triệu bảng. Hai bên chắc chắn sẽ mất thời gian để đàm phán và đi đến thống nhất về mức giá cuối cùng của Carroll.
Ở một diễn biến khác, một huyền thoại của Newcastle và bóng đá xứ Sương mù là Alan Shearer vừa bày tỏ quan điểm cho rằng Carroll nên quyết định trở lại khoác áo The Toon.
Nguồn bongdaplus