Và chỉ cần chấp nhận chi 25 triệu bảng, CLB thành Milan sẽ có được sự phục vụ của Tevez. Khoản tiền này không phải quá lớn với Milan khi họ đã đồng ý bán bộ đôi Ibra - Thiago Silva cho PSG với giá 65 triệu bảng. Những tưởng đội chủ sân San Siro sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế Ibra, nhưng có lẽ họ cần nhiều thời gian hơn nữa để thuyết phục Tevez sang Serie A thi đấu. Bởi chính chân sút 28 tuổi này vừa tuyên bố, anh muốn ở lại sân Etihad.
Sau không ít biến cố tại Man City, đặc biệt là scandal chống lệnh Mancini tại Champions League, Tevez từng mong muốn rời sân Etihad và có lúc đã rất gần với Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2012. Song, vụ chuyển nhượng đã đổ vỡ vì Rossoneri không kham nổi mức lương 10 triệu bảng/năm của tuyển thủ Argentina này. Do đó, Tevez buộc phải ở lại Man xanh và góp công lớn vào chức vô địch Premiership lịch sử của đội nhà khi được HLV Mancini sử dụng trở lại.
“Tôi không còn cảm thấy căng thẳng như trước kia. Còn nhiều mục tiêu khác để tôi phấn đấu cùng Man City như Champions League mùa này. Tại Etihad, tôi vẫn thấy rất thoải mái”, Tevez tuyên bố.
Ngoài Tevez, Milan hiện còn quan tâm tới một chân sút khác của Man xanh trong nỗ lực tìm người thay thế Ibra là Dzeko. Tuy nhiên, xem ra Milan rất khó chiêu mộ thành công một trong hai tên tuổi này.
Nguồn: bongdaplus.vn