
Sau trận hòa đầy thất vọng với Stoke City ở vòng trước, HLV Kenny Dalglish đã có một vài sự thay đổi về nhân sự khi bố trí bộ 3 tấn công lạ lẫm Bellamy, Maxi và Andy Carroll, còn 2 gương mặt gây thất vọng là Downing và Kuyt phải ngồi dự bị.
Liverpool ngay từ đầu đã thể hiện ý đồ “đánh nhanh, diệt gọn” dựa vào sự cơ động, hoán đổi linh hoạt của hàng tiền vệ. Tuy nhiên khi chưa tạo được cơ hội thực sự ngon ăn nào thì đội khách đã phải trả giá bằng bàn thua ngay ở phút thứ 4 do sự mất tập trung ở hàng phòng ngự.Cựu tiền đạo của Liverpool - N’Gog đã có pha kiến tạo rất thuận lợi cho Mark Davies đột nhập vòng cấm dứt điểm cận thành hạ gục Pepe Reina. Hàng thủ của Liverpool đã chơi như những kẻ mơ ngủ khi để tiền vệ của Bolton thoải mái di chuyển như ở chỗ không người và không có bất cứ phương án truy cản nào.

Phút 30, Chris Eagles có pha đột phá rất nhanh vào vòng cấm của Liverpool, tiền vệ này không dứt điểm ngay mà lại bình tĩnh chuyền cho Reo-Coker trong tư thế thuận lợi hơn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bolton.

Việc Liverpool phải nhận bàn thua thứ 3 âu cũng là điều nằm trong dự liệu. Phút 50, từ quả phạt góc của Petrov, Wheater đánh đầu chiến thuật cho hậu vệ Steinsson băng vào dứt điểm hóc hiểm, không cho Reina có cơ hội cản phá.

Đội chủ nhà khiến NHM rất bất ngờ khi dám cầm bóng, tổ chức tấn công về phía phần sân Liverpool thay vì chỉ biết khư khư bảo vệ tỷ số sau khi sớm vươn lên dẫn trước. Trong khi đó, Liverpool với dàn sao có giá trị gấp nhiều lần lại thi đấu như “gà mắc tóc” và mắc phải những lỗi nghiệp dư hơn cả hàng thủ vắng sao của Bolton.
Với trận thua này, Liverpool vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7 với 35 điểm/22 trận, còn Bolton đã tạm thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” với 19 điểm/22 trận.
Đội hình thi đấu:
Bolton: Bogdan, Steinsson, Knight, Wheater, Ricketts, Eagles (Sanli 90'), Reo-Coker, Muamba, Petrov, Mark Davies, Ngog (Kevin Davies 88').
Liverpool: Reina, Johnson, Skrtel, Agger, Jose Enrique, Maxi (Kuyt 64'), Henderson, Adam (Downing 64'), Bellamy, Gerrard, Carroll.
Bàn thắng:
Bolton: Mark Davies (4’), Reo-Coker (29’), Steinsson (50’)
Liverpool: Bellamy (37’)
bongdaplus.vn