
Nhưng thực tế, Adebayor có muốn Man xanh gục ngã hay không? Câu trả lời là có, mà cũng không.
Còn gì hãnh diện hơn với Adebayor nếu anh ghi bàn vào lưới Man City để chứng minh không thua kém Dzeko, Balotelli hay Aguero. Hơn nữa, là một người chuyên nghiệp, Adebayor biết mình phải làm gì khi đội bóng anh đang khoác áo lại là Tottenham. Nhưng ghi bàn vào lưới Man City sẽ khác hẳn cảm giác ghi bàn vào lưới Arsenal hồi mới tới Etihad. Đơn giản, Arsenal là nơi Adebayor đã tuyệt tình, còn Man xanh lại là nơi anh vẫn vương vấn nhiều lắm. Hai nửa mâu thuẫn trong con người anh là vậy.
Tottenham rất muốn giữ Adebayor ở lại với họ, nhưng mức lương 200.000 bảng/tuần mà Man City đang trả là quá tầm. Adebayor cũng muốn cho Man xanh hiểu họ đã sai lầm thế nào khi không đánh giá anh là người quan trọng, nhưng anh cũng tiếc cái mức lương mà hiếm CLB có thể trả nổi cho mình.
Rồi sẽ có một ngày Adebayor quay lại Etihad. Quay lại trong tư cách của Judas hay trong tư thế của đứa con xưa trở về nhà? Câu hỏi khó, quá khó. Trong khi ấy, Tottenham vẫn đợi anh, con người chuyên nghiệp với cái Tôi rất lớn cũng đang thúc giục anh là nhân tố chính hạ gục Man City. Đòi hỏi ấy, e rằng, cũng rất khó…
Bongdaplus.vn