
Bình luận: Đừng chần chừ, Sir Alex!
Cho đến trước thềm World Cup 2010, Manuel Neuer vẫn chưa có “số má” gì trong đội tuyển Đức. Trước đó, thủ môn Robert Enke tự sát, và vị trí thủ môn số 1 của Mannschaft thuộc về Rene Adler. Mãi đến khi chuẩn bị tập trung đội tuyển, Adler mới thú nhận với HLV Joachim Loew rằng anh đau lưng, không thể thi đấu. Vì trách nhiệm với đội tuyển, Adler tự rút tên. Neuer trở thành thủ môn chính của Đức tại World Cup 2010, và cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
Đã có lúc, người ta cho rằng Neuer là một trong vài thủ môn xuất sắc nhất thế giới (M.U từng để mắt đến Neuer, nhưng anh chọn Bayern Munich “để ít ra cũng được một lần vô địch Bundesliga”). Vấn đề đặt ra: tài nghệ của Neuer không thể thay đổi trong một sớm một chiều. World Cup 2010 chẳng bao giờ là nguyên nhân khiến anh vươn lên đẳng cấp hàng đầu thế giới. Trước đó, Neuer có hay cách mấy cũng vẫn chỉ là thủ môn dự bị. Jens Lehmann hoặc Oliver Kahn đều chỉ bắt chính cho Mannschaft khi họ đã ở vào tuổi “băm”. Tất cả là do yêu cầu phải có tính ổn định cao trong hàng phòng ngự. Từ khi Neuer đã là thủ môn số một thì không ai đặt ra vấn đề về sự trở lại của Adler nữa, cũng vì vấn đề ổn định.
Biết rõ thủ môn chính là ai, đẳng cấp, lối chơi, tính nết ra sao, thì các hậu vệ mới ổn định được lối chơi và tạo ra sự vững chắc cho hàng phòng ngự. Paolo Maldini từng giải thích: bản thân anh cùng Fabio Cannavaro và Alessandro Nesta luôn thuộc làu thói quen di chuyển cũng như cách bắt bóng của Gianluigi Buffon. Thật ra, Buffon không giỏi trong việc làm chủ khu vực cầu môn, nhưng anh gần như bất bại trước các pha dứt điểm tầm trung bình của đối phương. Khi Buffon cản phá các pha dứt điểm thì bóng có thể rớt ở bất cứ điểm nào, và việc tiếp theo do các trung vệ đảm trách. Họ phải hiểu nhau là vì vậy.
Thế nên, vấn đề của M.U thật ra không phải là giữa Lindegaard và De Gea, ai giỏi hơn ai. Điều quan trọng là HLV Ferguson phải sớm xác định dứt khoát một thủ môn chính để tạo ra sự ổn định cần thiết cho hàng phòng ngự M.U. Có lẽ ông vẫn phân vân vì muốn phân tích kỹ hơn lối chơi của hai thủ môn. Chứ về tài năng thì quá rõ ràng: De Gea hay Lindegaard đều chỉ... làng nhàng thế thôi!