1. Ashley Young:
Đến mới MU vào năm 2011 với giá chuyển nhượng 16 triệu bảng, những gì mà Young tạo được là một mùa giải đầu tiên cực kỳ hiệu quả bên cánh trái của Quỷ Đỏ. Với 8 bàn thắng sau 33 lần ra sân, cựu tiền vệ của Aston Villa được kỳ vọng sẽ là người thay thế hoàn hảo cho Ryan Giggs ở hành lang bên trái.
Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, tiền vệ 27 tuổi lại không thể hiện được những gì đã làm nên tên tuổi của anh. Với sự có mặt của Van Persie, Sir Alex kỳ vọng Young cùng Rooney sẽ hỗ trợ và phối hợp nhiều hơn với tiền đạo người Hà Lan, tạo nên gọng kìm tấn công đáng sợ cho MU. Tuy nhiên, những gì Young thể hiện từ đầu mùa lại không cho thấy điều đó. Không còn những pha bứt tốc bên cánh, không còn những đường cứa bóng sắc như dao cạo, Young tỏ ra “bất lực” và thiếu tự tin một cách kỳ lạ.
Tố chất và năng lực của tiền vệ người Anh vẫn là rất lớn, song để phát huy được tất cả những điều đó, Young phải có những thúc đẩy đủ mạnh về mặt tâm lý cho chính mình.
2. Phil Jones:
Chuyển đến MU với cái giá 16,5 triệu bảng, Phil Jones được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh nơi tuyến dưới của Quỷ Đỏ trong một vài năm tới. Trong những trận đấu đầu tiên, Jones còn cho thấy, anh còn có tố chất ở vị trí tiền vệ đánh chặn.
Tuy nhiên, những chấn thương liên miên đã ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ của cầu thủ này. Thông thường thì những chấn thương không đến liên tiếp như vậy đối với một cầu thủ bình thường, song Jones đã phải hứng chịu từ chấn thương mặt, sau đó là lưng, gân kheo và đầu gối. Tất cả những sự kém may mắn này đã khiến hậu vệ người Anh vắng mặt trong suốt 12 tháng qua.
Mọi thứ bây giờ với Jones chỉ là chờ đợi anh quay trở lại, các CĐV của Man United sẽ phải cầu trời để những chấn thương của cầu thủ này không tái phát.
3. Antonio Valencia:
Đôi cánh là một trong những vũ khí truyền thống của MU. Họ đã từng sản sinh ra rất nhiều những tên tuổi của bóng đá thế giới ở vị trí này, điển hình nhất có thể kể đến David Beckham và Cris Ronaldo. Valencia được mang về sân Old Trafford để khỏa lấp lỗ hổng bên cánh phải và kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại tại câu lạc bộ.
Tuy nhiên, cũng giống như Ashley Young, Valencia đang gặp những vấn đề với phong độ của anh ở mùa giải năm nay khi chưa có bất kỳ pha lập công nào, cùng với đó, hiệu quả từ những pha xuống biên của tiền vệ người Ecuador cũng giảm đi trông thấy. Với sự hỗ trợ của Rafael, người ta trông chờ một cặp Beckham – Neville mới của sân Old Trafford, song những chấn thương đã lấy đi khá nhiều sự hiệu quả trong lối chơi vốn đã rất đơn giản của Valencia.
Và cũng có thể, chiếc áo số 7 vẫn còn là hơi rộng với cầu thủ này?
4. Nani:
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mùa giải tồi tệ nhất của Nani kể từ khi anh đặt chân đến Manchester vào năm 2007 từ Sporting Lisbon. Những rắc rối về bản hợp đồng có phần yêu sách và những chấn thương đã khiến Nani mất hút khỏi hàng tiền vệ của Man United.
Thêm nữa, sự có mặt của Valencia, Ashley Young và gần đây nhất là Kagawa, đã gần như gạt Nani ra khỏi kế hoạch của Sir Alex ở mùa giải năm nay. Cộng thêm với những chấn thương đang gặp phải, đó thực sự là những ngày đen tối của Nani tại Old Trafford.
Vẫn chưa có những thông báo chính thức nào về sự ra đi của Nani vào tháng Một. Thế nên, còn nước còn tát, Nani vẫn phải tự chứng minh khả năng của mình. Người ta không kỳ vọng anh là một Ronaldo phiên bản 2, người ta kỳ vọng anh mang đến những sự khác biệt, theo một cách rất Nani.
Minh Đức (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)