
Băng đội trưởng ĐT Anh: Của Gerrard, có nên trả cho Gerrard?
Phong độ ổn định có vẻ như là khái niệm quá đỗi xa xỉ với Gerrard lúc này. Chấn thương, gánh nặng tuổi tác khiến ngay cả việc thi đấu tròn vai trong màu áo Liverpool cũng bắt đầu trở thành bài toán nan giải với Gerrard suốt thời gian vừa qua. Vấn đề: Cái tuổi nó đuổi xuân đi, Gerrard gần như không còn triển vọng cải thiện phong độ, thể lực trong 2 năm tới. Chẳng lẽ đến World Cup 2014, khi Gerrard đột ngột dính chấn thương nặng, hoặc tệ hơn nữa là không còn đủ năng lực chuyên môn khoác áo Tam sư, Roy Hodgson mới đi tìm một đội trưởng mới?
Những quyết định chóng vánh, không có nhiều thời gian kiểm chứng thường không mang lại kết quả tuyệt đối. Kể cả trong trường hợp Hodgson trao băng thủ quân cho Rooney trước ngày World Cup 2014 khởi tranh, ông cũng đã gián tiếp gây khó dễ cho R10 trong nhiệm vụ tạo ra uy tín và tiếng nói trong mắt đồng đội.
Vậy nếu một việc kiểu gì cũng phải thực hiện trong tương lai, tại sao Roy Hodgson không mạnh dạn đặt niềm tin vào Rooney ngay từ lúc này? Hai năm sẽ là quãng thời gian đủ dài để gã Shrek hoàn thiện những kỹ năng cần có của một đội trưởng.
Đây chính là lúc NHM chờ đợi một cái nhìn xa hơn từ phía Roy Hodgson và chính bản thân Gerrard. Nếu tiền vệ đội trưởng của Liverpool thực sự lo lắng cho tương lai của ĐTQG, anh nên thể hiện một hành động gì đó cho thấy sự thiện chí của mình về một cuộc chuyển giao quyền lực. Tấm băng đội trưởng không khiến Gerrard vĩ đại hơn trong mắt NHM. Nhưng nếu anh chủ động “thoái vị nhường ngôi” cho Rooney, đó chắc chắn là điểm cộng giúp anh thực sự trở nên vĩ đại.